Quán gần nhà + cty nên thỉnh thoảng mình có ghé qua ăn nên có vài nhận xét sau:
1. Giá 60k vs 1 suất bít tết như này thì khá ổn. Trc mình hay ăn bít tết ngọc hiếu 120k/suất thì thấy miếng thịt hơn chút xíu và có thêm 1 viên thịt thôi.
2. Thịt mềm, ướp vừa miệng.
3. Sốt với mình thì vừa, ai ăn đậm thì có lẽ hơi nhạt. Sốt thơm, sánh rất hợp chấm bánh mì.
4. Thái độ phục vụ tốt, cô chủ quán vui tính hay cười.
Nếu ship đi thì cô sẽ cho đầy đủ vào hộp xốp rất vệ sinh.
Sốt vang nhiều thịt bò, nên thử.
Sẽ quay lại
Cửa hàng gần nhà, hôm nay rảnh qua ăn suất bánh mì bít tết thì có mấy nhận xét như sau.
1. Giá 60k/suất. Ổn
2. Bít tết: miếng bít tết khá to nhưng hơi mỏng, nên để miếng nhỏ hơn nhưng dầy hơn
3. Sốt: cái này thì tùy theo cảm nhận từng người, riêng theo mình thì thấy nhạt khi chấm bánh mì
4. Phục vụ rất tốt. Phần của mình trứng bị vỡ, quán có bù thêm 1 trứng khác.
Tổng hợp đánh giá: 6.5/10