Mấy ngày nay thèm ăn bò bít tết dự định đi ăn bít tết 3ngon nhìn bên ngoài cũng ok mà lại rẻ nhưng nghe nói hơi bị dơ và không chất lượng nên thôi. Hôm nay ở nhà không nấu cơm thế là kéo nhau đi ăn bít tết F2 giá cũng hợp lý mà chất lượng. 1 phần thập cẩm giá 52k gồm 1 miếng bò, 1 ít bắp Mĩ ăn ngọt ngọt, hành tây, 1 trứng ốp la, 1 miếng ba tê và nữa cây xúc xích, phần ăn kèm gồm 1 chén xà lách dầu giắm và 1 ổ bánh mì. Giá như vậy là khá mềm so với những chỗ khác. Nhân viên toàn bộ là nam từ phục vụ đến thu ngân tại quầy. Phục vụ vui vẻ nhiệt tình. Giữ xe miễn phí nha.
Quán này ngay gần nhà nè qua ăn hoài luôn
khoản chừng năm trước quán trả lại mặt bằng để chủ xây lại rồi quán chuyển qua đường nguyễn bá tòng gần đó do là ít người biết nên là quán vắng khách đóng cửa luôn r :(
bây giờ chỗ quán ngày xưa giờ là ngân hàng viettinbank r
muốn ăn lại mà k biết quán đã đi đau
Là fan của bò bít tết thì theo mình đánh giá bò ở đây khá chất lượng nhưng thực sự thì chã hợp với giá trị đồng tiền bỏ ta chút nào, giá cả quá đắt, mình thấy không vệ sinh, bánh mì thì dỡ tệ. Hôm mình vào ăn hai phần mà một phần bánh mì nó mềm và nguội, kiểu như bánh mỳ hôm qua còn lại vậy, một ổ bánh mỳ mang ra sau thì khá hơn xíu. Nhân viên ở đây không vui vẻ nhiệt tình cho lắm. Quán này trước đây mình ăn khá ổn, phần bình thường mình ăn có 34k mà cũng ngon, nay tăng giá lên 55k mà chất lượng lại không tăng mà còn giảm. Quán được chú bảo vệ nhiệt tình.
Thấy lâu rồi nhưng giờ mới có dịp ghé vào thử. Thất vọng tràn trề!
Mình gọi phần thập cẩm 55k, bưng ra thì ôi thôi, bò được 3 miếng cắt sẵn nhỏ, trứng chín chứ không sống, xúc xích được nửa cây ăn còn lạnh bên trong ???? pate miếng né tí ăn cũng còn hơi lạnh (mình chụp hình xong mới ăn), trưa quán không đông nên nhân viên mạnh ai nấy bấm điện thoại, kêu thì dạng người này nhìn xem người kia có đứng lên làm không ???? quán chỉ được chú bảo vệ nhiệt tình mặc dù dắt xe trưa nắng, khăn ướt free.
Giá bình giân, nhưng mon bò chấ lượng thì ko ngon vs không vệ sinh mấy . Bánh mì ko nên bỏ vào rã đan vì thiếu về sinh vì ko rửa như đĩa dc. Còn cái đồ bưng bàn cho mình thì bì gẫy ko đổi cái mới.
Quán hay ăn, ko quá mắc, hợp khẩu vị
Beefsteak và bò né nêm giống nhau, ai thích tự cắt thì gọi beefsteak, ai lười (như mình) thì kêu bò né
+ thit bò: mềm, cắt vừa ăn
+ bắp: là bắp mỹ, ngọt ngọt
+ xà lách: chua chua ngọt ngọt, rất ngon
+ bánh mì: cũng được
+ tương: Cholimex
+ trà đá: 1k/1ly
+ khăn: 2k/1cái
@tóm lại:
+ điểm cộng: ăn ngon, quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện, quán tiếp thu ý kiến của khách hàng tốt
+ điểm trừ: giá ko thực sự rẻ, nhưng 34k là chấp nhận được so với giá trị mang đến cho khách hàng
SẼ QUAY LẠI!
Mình đi ăn với cả nhà. Kêu 2 phần bò bít tết thập cẩm với 2 bò né thập cẩm. Nhìn qua không khác nhau là mấy. Chỉ khác là bò né thì cắt sẵn bò còn kia thì không.
Bò né ăn được, thịt bò đậm, có vị nhưng tổng thể món thì không có gì đặc sắc.
Nui xài bò rất ngon. Nui có vị hun khói nên lạ nhưng vì thế nên miếng bò bị nhạt.
Bò ngon, mềm , ướp kiểu gì không biết mà mềm như chưa cắn đã đứt ra rồi :v
Ăn cùng bánh mì giòn khá ok, bên cạnh đó còn có khoai tây chiên ăn kèm cho đỡ ngán nữa :)
Mình thấy trên internet. Vị trí quán khá dễ tìm, từ đường Lũy Bán Bích quẹo trái vào đường Trương Vĩnh Ký khoảng 6-7 căn nhà quán nằm bên trái đường. Mình đến vào buổi trưa mà quán cũng khá đông khách. Một phần ăn được 1 miếng bò lớn và 1 miếng nhỏ, có kèm trứng và phô mai. Một dĩa rau ăn kèm với 1 ổ bánh mì. Bò khá mềm, ướp thịt khá vừa ăn. Không gian quán mở nên thoáng và có máy phun sương nên buổi trưa không sợ nóng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.