Ấn tượng đầu tiên của mình đối với chỗ này là khá sạch sẽ. Nhìn có thiện cảm
K giống như mấy xe đẩy bò bía khác. Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Có cả bán nước giải khát nữa
Mình mua 20 cuốn. 3k5 1 cuốn thì phải. Làm nhanh tay. Chú bán nói chuyện cũng dễ thương. Có hôm bán có hôm không hay sao ak.
Bán dọc theo đường trần bình trọng. Có khi gần Lam Sơn có khi đầy xuống chỗ gần chỗ bún đậu mắm tôm.
Tương pha ngon. Đựng hành phi đậu phộng trong bịch nhỏ nhìn sạch sẽ
Có thể sẽ quay lại
Mình đọc bình luận các bạn thấy khen khá nhiều nên đặt shipper giao hàng . Giao nhanh, bò bía nóng, nước chấm ngon.
Giá 4k/ cuốn nhưng xứng đáng đồng tiền nhé. Vui khi order không nhầm. 1 mình xử muốn hết 10 cuốn.????
Lâu lâu thèm bò bía là ra đây mua về ăn , vợ chồng cô chú tính tình dễ chịu , cô cũng xởi lởi hay trò chuyện , buôn bán vui vẻ lắm. Hồi trước có lần mình đem không đủ tiền vẫn vui vẻ cho mình thiếu dù mình lạ mặt ( lần sau mình ra trả tiền thiếu chứ không mua ).
Giá cả cô để rõ ràng dán trên xe cho khách biết.
Bán vỉa hè kế bên trường học , bàn ghế vài cái thôi , đa số mua mang đi. Giờ giấc thì tầm 15h - 21h , có khi bán hết sớm về sớm.
Mình hiếm khi nào qua khu ADV ngay trường Đại học Sư Phạm mua bò bía , dù nơi đó tập trung nhiều xe bò bía nhưng trông mất vệ sinh , lại không ngon bằng bên cô chú bán.
Ở đây đồ chua hay đậu phộng , tương đều làm ngon và sạch , nên mình thích mua bò bía của cô chú.
- 5 cuốn như hình là 20k nhé.
- Giá cả: khá chát (3500đ/cuốn)
- Khẩu vị: cũng khá ok, có điều nước chấm hơi mặn.
- Khuyến khích nói bà chủ rõ ràng bao nhiêu cuốn, vì một phần là 5 cuốn (mặc định như thế, nếu cô hỏi bạn đi mấy người thì sẽ tương đương bao nhiêu phần, bao nhiêu cuốn mặc định đó nha!)
Ở đây giờ bán văn nghệ lắm, kiểu như 3 lần tới mới được 1 lần bán, nhưng chất lượng phải nói là tuyệt vời. Cuốn to dày, chặt, có đầy đủ ruốc sắn rau lạp xưởng... nói chung mỗi thứ ít ít vừa phải, nhưng chung lại bao nhiều và đầy đặn. Sốt siêu ngon, ngọt ngọt thơm thơm vì có đậu phộng và hành phi. Thêm tí đồ chua vô nữa là ngon thần sầu luôn, không nói quá ☺️ Hồi đó có thích ăn bò bía đâu mà ăn riết chỗ này ghiền!
Giá: 3k/cuốn, một lần toàn mua 1 chục 2 chục ăn cho đã.
Chỗ này chắc có trên chục năm r đó. 2 vợ chồng cô chú bán hơi lâu tí mà ngon nên chấp nhận đợi ????. Quán vỉa hè có vài bàn à, mình hay mua về. Nước chấm ngon lắm nha, béo, có đậu phộng rồi còn đồ chua nữa. Giá 1 cuốn giờ là 3500đ á. 1 cuốn đầy đặn rau, củ sắn, lạp xưởng, ăn cỡ chục cuốn mới đã với món này ăn nhiều cũng k mập đâu haha. Nên thử nha.
Bánh tráng mặn , tép mặn , tương mặn làm sao mà ăn. Hơn nữa mua 10 cuốn mà không cho vào hộp nhìn không vệ sinh, bỏ chung đồ chấm vào chung bịch đựng bò bía thấy mất cảm tình , mong chủ quán sửa để kg mất khách hết
Đúng là ngon thiệt, bánh tráng không bị khô, rất dẻo, nhân nhiều, cuốn chặt tay và không bị bể bánh. Tương ngon và thơm, đồ chua cũng ngon. Cô chú bán hàng cũng dễ thương lắm. Nói chung là ok và giá chỉ 3k. Mình mua 30 cuốn luôn, về nhà từ từ ngồi ăn