Mới đặt thử 2 lần, lần đầu đặt gần 50 cuốn nhưng đặt trễ nên còn có 20, ăn đã mà thèm quài, bò bía cuốn vừa phải, nhân mix ngon, tương nhiều mà cho quá trời muối đậu phộng nữa. Lần đầu thì gọi sớm nhưng mình họp ra trễ nên bị nguội. Có bò bía trứng vs bò bía thường, ord có loại chay vs ko chay còn giá cũng vậy, đặt nhiều cũng ko giảm giá gì. Món ăn vặt tương đối cho buổi xế chiều (nên đặt sớm).
Bò bía lý cuốn thấy khá to, to hơn so với mấy cuốn bò bía thông thường. Rau hơi nhiều nè, giá 7k/cuốn.
Nhưng nước chấm theo mình không ngon, kiểu ngọt gắt sao á. Nếu điều chỉnh lại phần nước chấm thì ăn bò bía sẽ ngon miệng hơn.
[Sài Gòn - Quận 1]
_
_Có một nơi bán bò bía mặn siêu to khổng lồ nhìn mê man lắm luôn đó mấy bạn.Vâng đó là xe bò bía cô Lý.
_Điểm đặc biệt ở đây là cuốn bò bía to lắm,có lạp xưởng,có trứng chiên cuộn cuộn cùng rau sống, củ sắn luộc... đặc biệt tương đen được chăm chút siêu ngon được phủ bên trên hành phi thơm,đậu phộng bùi (không gắt dầu tí nào luôn).
_Một người măm măm chừng 4 đến 5 cuốn bò bía ở đây là no nê luôn.
_Chủ yếu bán mang về,có vài chiếc ghế ngồi lại thôi.
Bò bía ở đây nổi tiếng đã lâu rồi.
Cuốn bò bía ở đây siêu bự siêu chất lượng luôn mà giá rẻ nữa. Ăn 1 lần 5 cuốn là no lắm luôn, ai ăn khỏe có thể lên tới 10 cuốn. No chứ không bị ngán.
Tương chấm của chỗ này đặc biệt, có cả hành phi và đậu phộng xay nhuyễn. Tương ngon góp phần quan trọng lắm nha.
Chiều ra đây ngồi vỉa hè vừa ăn vừa ngắm xe đi lại cũng thú vị. Nhìn mấy cô cuốn đúng lẹ luôn ????????
Giá cả bình dân, thích hợp để ăn vặt buổi chiều.
Chắc chắn sẽ ủng hộ tiếp.
Mình đặt now 6 cuốn, thì nhận đc đầy đủ và cuốn to rau nhiều nhưng tương đen thì quá ngọt gắt và dầu rất nhiều ăn ớn luôn. Lạ là đầu phộng và hành phi ở đây xay hơi nhuyễn cho rất nhiều. Nếu mà quay lại ăn nữa thì ko vì bò bía quan trọng chủ yếu tương ngon . 7k/cuốn thì giá tương đối ko rẽ.
Xe bò bía khá lâu đời nằm ngay góc Đinh Tiên Hoàng + Nguyễn Văn Giai. Cuốn bò bía to mập, chắc, có trứng béo và bùi. Tương vừa miệng, nhiều đậu phộng rang, hàng phi, tỏi phi. Củ sắn đc hấp nóng liên tục chứ ko nguội như nhiều nơi, ăn ngọt và thơm.
Bán từ 12h trưa đến chiều 5-6h. Có sđt trên này là của cô chủ để đặt hàng.
Mình ăn ở đây 2 lần, cả 2 lần đều ord trên Now. Sau hai lần ăn thì mình có nhận xét là sốt chấm quá ngọt, chỉ có điểm cộng là hành phi và đậu phộng khá nhiều, nhưng vì sốt ngọt quá nên ăn mau ngán, về bò bía thì mình thấy cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ có cuốn to và chắc tay nên mình nghĩ 7k cũng không phải quá mắc.
Chỗ này ăn tại chỗ thù được, còn khi order mang về mọi người nhớ cẩn thận hỏi tiền ship bao nhiêu nhé, cô Lý này giao cho ông nào đó đem bò bia tới mà ông đó tự đặt giá tiền ship luôn, vì mình lỡ order đồ ăn rồi nên không thể không trả ông shipper đó được. Thề! Nếu có dịp ăn tại chỗ thì mình OK quán này, còn order thì không bao giờ, bị lừa 2 lần rồi.