** KHÔNG GIAN: quán nhìn bên ngoài khá nhỏ và không mấy nổi bật, thậm chí khá khuất và hơi tối. Tầng trệt của quán khá nhỏ, trang trí đơn giản nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Đi lên các tầng trên thì không gian đẹp hơn, tầng 3 hoặc 4 gì đó mình không nhớ, nhìn khá sang trọng và ấm cúng vì như ngồi trong hầm rượu, các chai rượu được đặt sát vách tường nhìn rất đẹp mắt, mặt hướng ra đường thì là mặt kính nên bữa nào trời mưa view sẽ cực đẹp luôn. Phòng này gồm 1 bàn gỗ dài ngồi được tầm 18-20 người, không gian rất riêng tư nên thích hợp để tổ chức các buổi tiệc nhỏ nè.
** CHẤT LƯỢNG:
-- Gỏi bò ăn kèm bánh đa cua thì bình thường, tuy vị gỏi ngon nhưng bò không được mềm lắm.
-- Bò chiên giòn phô mai và khoai tây: món này ăn khai vị ok nè, bò mềm được cuộn phô mai chiên nóng hổi, khoai tây cũng rất giòn chấm với nước sốt ớt ngon.
-- Bánh mì bơ tỏi pate: bánh mì bơ tỏi giòn và thơm lừng, pate nóng hổi rất đậm vị, ăn siêu ngon luôn.
-- Nhóm mình gọi 1 phần beef steak khoảng 500gr, chấm với 2 loại sốt là sốt BBQ và sốt nấm. Món này mình thấy rất ngon, bò mềm cực mềm, rất ẩm chứ không bị khô tẹo nào, gia vị ướp rất vừa miệng. Set này còn đi kèm khoai tây chiên và salad nữa nên nhiều lắm luôn.
** GIÁ CẢ: giá tầm trung, 5 người hết 2,5 tr (gồm 1 chai rượu vang).
** DỊCH VỤ: nhân viên nhanh nhẹn và thái độ vui vẻ.
Bữa thèm ăn bò đến đây sai lầm thiệt Món ăn bình thường chẳng có gì đặc sắc, không như mình ngĩ, quán sạch sẽ nhưng vắng khách, hơi chật chội
Bữa đó gọi lẩu bò ăn dở tệ , lõng bõng chẳng mùi vị gi, thất vọng
Lâu ùi mình k review quán ăn nhưng hôm qua đi ăn sinh nhật bạn ở đây thấy quán khá oke nên phải vào review cho pà kon bik
- Không gian: quán k khá rộng nhưng ấm cúng và lãng mạn, mình ngồi bàn ngay cửa sổ nhìn xuống đường, tiếng nhạc k lời nhẹ nhẹ và ánh đèn vàng dịu mắt, k gian này bạn nào tổ chức sinh nhật cho người yêu rất oke, nhớ kêu thêm chai rượu vang cho thêm phan lãng mạn:)))
- Đồ ăn: món gỏi khai vị khá ngon, ăn vừa miệng, Bò nấu ống tre nhìn lạ mắt và thơm, ăn thanh đạm k gây ngán, còn vài món nữa mình k nhớ tên nhưng hầu hết tất cả các món mình ăn đều ngon, món cơm bò lá sen ( mình k nhớ tên chính xác vì lúc đầu k định review:)) có chút vị rong biển, màu xanh bắt mắt và hạt sen ngọt tươi rất mềm, chỉ có duy nhất sườn cừu nướng khá dai và mùi k thơm, nhóm mình có phản ánh với quán thì sau dc giảm 10% món này, mình cho đây là điểm cộng vì nhiều chỗ khác nhân viên thường hay biện hộ kiểu này kiểu kia để giải thích tại sao món ăn hôm nay bị như thế và xong....k discount hay có món tráng miệng tặng kèm khi đồ ăn đưa ra chất lượng k tốt. Mình thích đồ ăn ở đây một phần nữa là vị ướp và nấu k gây ngán, món kiểu Âu nhưng khá thanh đạm và vị nhẹ nhàng vừa ăn
- Giá cả: Mình thấy giá rất oke, k mắc, nhóm mình 3 người ăn no gọi 5 món uống 3 chai bia chi có 560k, mình thấy cũng rẻ các bạn ạ
- Nhân viên: thật sự rất hài lòng với thái độ phục vụ khách của quán, nhân viên nhiệt tình vui vẻ và tinh tế, thật sự lâu ùi mình đi ăn mới có cảm giác đúng nghĩa " khách hàng là thượng đế " như vậy, thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp
Bạn mình dẫn đi ăn thử quán này nghe nói ăn cũg được đặc sản Quy Nhơn..
Decor quán trông sạch sẽ bắt mắt nhân viên phục vụ ổn mà hình như có cái anh pvu thui còn pvu nữ hầu như nói chuyện chứ ko thấy pvu gì cả..
Mình kêu hai món..
Nem nướng cuốn chả ram cuốn nhìn chắc tay và ngon.. bánh tráng đúg gốc Quy Nhơn dai ngon.. nước chấm đậu phộng vừa miệng và sate khá là cay đó nha..
Món tiếp theo là lẩu bò.. lẩu dc nấu sẵn và còn sôi mag ra bàn cho khách ăn rất ưng í.. mình rất thích ăn lẩu bò nhưg ko ăn nổi dc lẩu ở đây.. ăn vài miếg đã phải buông đũa rùi hjx.. quá nhiều bột ngọt ăn xong mìh ho nhiều.. rau thì đag nhai đã nhai trúng sạn cực kì ko thích.. lẩu bò thì ít rau vs củ sen thì quá nhiều..
Đi ăn Bò 33 Món hôm thứ 7, trước nhất là không hiểu bình luận kia kêu giá bình dân là bình dân thế nào??
1 dĩa bò sốt nấm giá khoảng 100k mà bình dân?? Đã vậy nước sốt ít xịt, ăn nửa miếng bò đã hết nước sốt. Bạn gái mình ăn bò lá lốt thì mắm nêm chấm cũng chỉ có tí tẹo, báng tráng chắc dc 5 miếng.
Đồ ăn bình thường, chưa đến mức ngon.
Phục vụ tạm, chưa nhiệt tình.
We tried this place thinking it was like bo 7 mon style set menu. But it literally was just 33 options of beef styles. Ok. So we will roll with it and try it. Service is average for the pricepoint. Actually. It was pretty non service. The food ? Terrible Dry. Chewy non flavorfull. Yikes. Had bo luc lac as an entree. Tough chewy. Not good.
Mới bước vào mình cảm thấy không gian quán khá yên tĩnh, moin người nói chuyện nhỏ hết mức có thể để không làm phiền người khác, điều này làm mình không thoải mái lắm khi ăn :)) phần trang trí không quá đặc biệt, có thể tìm thấy bất cứ đây. Về phần đồ ăn, bò wasabi cay nồng ăn rất lạ miệng, bò beef steak ngon, miếng thịt dày, chìn ở ngoài, tái hồng ở trong, ăn ngon và ngọt. Giá không quá đắt.