nằm trên tuyến đường du lịch cạnh biển,nhà hàng thu hút bởi cái view siêu xuất sắc lại rất nên thơ hia hia
thêm vào đó là do không gian ở đây vừa sang trọng lại rộng rãi,thoáng mát
đợt này có bạn HN vào nên tụi nó bảo đi chỗ này xem thế nào,thì thôi rồi k chê vào đâu được nhé
bàn ghế tươm tắp,đèn vàng lung linh làm đồ ăn trở lên siêu đẹp mắt siêu ngon
đồ biển rất tươi mà chế biến cũng ok nốt
Ven mỡ hành ngon. Bá cháy, kiểu ướt tạo muì thơm đói bụng???????????? ????????????
Mỳ xxào khá ưng ý, nêm nếm rất. Ok
Sẽ quay lại ????????????????
Mong tới đà lạt vì mọi thứ đều là đồ hịn ngon chuẩn vị! Nhưng không tin được cacao đc pha sẵn! Nhờ nhân viên cho ít đường xong nhận 2 ly ngọt hắc lại còn nhạt! Được đúng view thì miễn chê.
không gian đepj, sang trọng, view biển cực thoáng
Nhân viên hỗ trợ khách tối ưu, các chú bảo vệ cungx siêu dễ thương và nhiệt tình
Ấn tượng rất tốt với nơi này
Quán có món Hào sữa khá là ngon luôn, ăn béo r bà thơm phức, rất đán để thử
điểm trừ là nhà hàng ko có ghế em bé nên minhd buộc phải về khi mới nếm thử được vài món do con quậy. Rát mong lần sau ghá thăm nhà hàng sẽ bổ sung mục ghế cho em bé nhé
nhất định mình sẽ quay lại ạ
Đây là nhà hàng khá lâu đời, nên không gian không còn mới. một trong những nhà hàng trụ tốt tại khu vực biển, có view biển. Các hoạt động diễn ra ở đây chủ yếu là cho thuê tổ chức tiệc, hội nghị, ăn uống tiệc theo đoàn. Nên tới ăn nhiều khi thấy nhu cầu của mình hơi lạc quẻ so với xung quanh.
Đồ ăn ngon, menu có nhiều món sơn hào hải vì, nhưng trình bày hơi tụt mood, không được đẹp có thể nói kém sang, vì nhà hàng cũ nên chỗ check in cũng không nhiều.
Đây là nhà hàng được các nhân viên của Intercontinental Đà Nẵng review cho hai đứa mình nên ham hố đến ăn thử.Không gian thiệt là thoáng mát luôn,sát biển gió mát không cần điều hoà hehe????
Nước dừa ở đây tuyệt lắm vì ngọt và nhiều nước nhưng mình quên chụp lại gòi???? Món đầu là ngêu bơ tỏi rất rất ngon và bọn mình quyết định ăn đến 2 kí ngêu hơhơ,món tiếp là ốc hương xả ớt và cuộn tôm,với ốc hương thì mình không ăn vì mình không ăn cay được nhưng theo đánh giá của mặp nhà mình thì ngon đó,còn cuộn tôm mình ăn thì phải nói là trên cả tuyệt vời vì rất ngon ăn kèm chung với vài lát xoài chua ngọt là lên thiên đường kkkkk,ngon tới mức mình xử hết đĩa đó xong kêu thêm đĩa nữa còn gấu mặp nhà mình chỉ ăn được đúng 1 cuộn duy nhất???? Món tiếp là mực một nắng thì khá giòn và tươi ngon và món cuối là cháo hàu cũng khá ngon,mình đó giờ chưa ăn hàu lần nào nên không biết con hàu ăn ra sao nhưng mình ăn tô cháo đó thì hàu dai và hơi cứng nên nhai lâu lắm mới xong,vị cháo thì ngon và vì cũng no rồi và trời tối nên mình không có chụp tô cháo!
Nói chung là ăn ngon lắm,ai đến Đà Nẵng thì nên thử 1 lần với món cuộn tôm (hay tên gọi là gì mình không nhớ),giá không rẻ nhưng tiền nào của đó mà.Let's try????????
Ngon lắm á, với lại đi du lịch mà vào đây ăn là hết ý. Mỗi tội so với tầm trung Đà Nẵng thì hơi cao, Nhưng tính ra đi nhà hàng giá đó là bình thường. Phục vụ rất chuyên nghiệp, nói chung ok, Đồ ăn cũng ngon.
Nhà hàng có view rất đẹp nhất là cảnh hoàng hôn xuống vì ở bên cạnh biển nên gió thổi rất mát quán cx có hồ bơi nhưng có thu phí và hồ bơi cx rất nhỏ món ăn thì khỏi phải chê