Đến đây được 2 lần, lần đầu uống trà cam thảo, lần 2 uống trà hoa cúc mật ong.
Lần nào cũng thất vọng.
Do trời lạnh, nên mình gọi trà uống.
- hôm trước uống trà cam thảo: nước trà đã được làm ngọt (bằng đường hay mật ong không biết) mà rất ngọt, hầu như không thấy mùi cam thảo. Do ngọt quá, nên dù có hũ đựng mật ong để riêng cũng không dám nêm thêm.
- hôm nay uống trà hoa cúc mật ong: rút kinh nghiệm dặn không làm ngọt trà trước, tự mình mình pha. Trà được phục vụ trong ấm trong suốt nhỏ, nhưng nhìn thấy hoa rất tươi (cứ như vừa bẻ hoa cúc đang chưng trong bình ra a). Nếm thử, trời ơi, mùi hoa cúc tươi thì hắc, vị thì quá đắng. Nhấp uống thử mà tưởng tượng cái bông trồng để chưng ngta xịt phân thuốc lung tung mà bạn pha chế nỡ lòng nào đem hãm trà cho mình uống??
Người bạn đi cùng nhìn ấm trà thấy xinh xinh nên bắt chước kêu thêm 1 phần nữa.
Mình chờ đến khi ấm trà của ngban đc đem tới thì nếm thử. Mùi vị khác hoàn toàn a. Ấm này mới thực sự là làm từ hoa cúc khô (loại được sản xuất để làm trà thảo mộc) mùi hoa nhẹ nhàng và vị ngọt hậu.
2 ngban còn lại nếm thử ấm trà của mình cũng thấy sự khác biệt như vậy.
Không hiểu nổi bạn pha chế làm kiểu gì nữa.
Ấm của mình, mình không dám uống.
Rất thất vọng.
Tóm lại là không ghé quán nữa.