-Vẫn luôn là quán chè yêu thích của mình và các bạn . Lần thứ 3 và chắc vẫn còn cơ số lần sau nữaa
-Hôm đó mình có gọi 1 chè Matcha, 1 xoài. Tất cả đều gọi size M, bạn mình có gọi kèm 1 cốc nước hoa quả nữa.
-Mọi thứ đều vẫn ngon như thường, đầy đặn và tươi mát. Trân châu, khoai dẻo h lớp đá bào luôn đỉnh! Xoài tươi xắt nhỏ ăn ngọt mát.
- Giá cả: khá là mắc , chè giao động từ 35k -65k
Có thể tự mix đồ .
Trời thật tiếc vì k đọc cmt trc khi đến. Có cả chè khoai dẻo. Đọc menu thấy toàn trà sữa k à :((
Vị trí và bày biện trong quán khá ổn.
Trà xoài uống chán lắm. Đc cái vị trà đậm mùi thôi chứ mình cảm thấy chát chát và nhạt sao á. Gần như k thấy vị xoài đâu :(
Mùng 10 hàng tháng là blackball có chương trình khuyến mãi mua 1 chè tặng 1 nước nên mình có nhờ bạn mua hộ.
Trước mình hay ăn ở quang trung vs xã đàn nhưng hình như sập tiệm rùi ????
Hn thử ở đây mà thất vọng ghê ????
Bb khoai dẻo 64k mà đc nguyên bát hổ lốn phát sợ ???? trân châu trắng nguyên tảng, khoai dẻo lèo tèo hẳn 4 cục ;))) đậu xanh đc mấy hạt vợt mãi vs ít thạch đen ))) quá mắc cho 1 cuộc tình ăn ở qt thì đầy ú ụ lun.
Km cốc trà sữa socola 3 tầng thì méo thấy tầng đâu và vị thì uống như trà sữa rẻ tiền vì ngọt lợ :( dưới có lớp milo ghê vãi. 39k cho tìn cũng hem mua.
Thôi chào bb chưa hẹn gặp lại.
Mình không nghĩ Blackball lại hết chè khoai dẻo :< mình order blackball truyền thống ăn tạm. Chủ yếu ăn cho mát chứ không có gì quá đặc sắc, được cái rau câu quán dùng là thạch đen Cao Bằng chính gốc luôn, trân châu cũng mềm, không bị sượng.
Quán chỉ có 2 bạn nhân viên nhưng làm đồ nhanh, lịch sự và cười rất xinh. Không gian quán sạch sẽ và yên tĩnh. Ai chê thì chê chứ Blackball vẫn rất thích hợp để mình tránh nóng:>
- Vị trí: ngay mặt đường, dễ tìm.
- Chỗ để xe: vỉa hè trước quán, nhưng hôm đông thì không biết để đâu được ????
- Không gian: khá rộng nhưng chắc cũng chỉ chứa được tầm gần 30 người thôi ý và hôm đấy đến quán khá đông rồi nên mk quyết định mua take away )))
- Chất lượng đồ ăn: mình chọn món chè Black Ball đặc biệt ăn rất ngon nhá. Trân châu không bị dai hay cứng gì, khoai dẻo dẻo đúng như tên luôn ???? mà vẫn thẩm mỹ, còn trân châu đen trắng và thạch đen ăn thanh thanh, man mát, không bị ngọt khé hay gì đâu. Tất cả những gì để nói về món này là chỉ một từ thôi: MƯỢT
- Giá: mình nhớ không nhầm là 45k hay bao nhiêu đó. Giá khá đắt nhưng thôi, đắt ở thương hiệu là chính. Nhìn chụp to vậy nhưng múc 5 thìa là hết.
- Thái độ nhân viên: có bạn trai đeo khuyên tai kim cương bên trái, cười duyên, đẹp trai tư vấn nhiệt tình lắm, còn giới thiệu cái gì ngon và nên thử gì ở đây. Làm đồ khá nhanh. Nhân viên rất thân thiện và lịch sự.
- Đây là lần thứ 2 mình quay lại blackball, các loại chè vẫn rất ngon, đầy đặn. Xoài thơm, có cả miếng xoài xắt miếng nhỏ. Viên matcha là loại topping mình thích nhất, thơm, rõ vị trà xanh. Các loại khoai dẻo, trân châu, pudding khác đều khá ngon.
- Giá khá cao từ 40-70k (xem chi tiết trong menu quán) nhưng chất lượng khá xứng đáng
- Không gian quán rất rộng rãi, thoáng đãng, có 1 tầng lửng nữa, phù hợp cho nhóm đi đông người
Nhân viên quán nhanh nhẹn, chu đáo
Quán này cx nhiều ngừoi biết rồi. Mình gọi chè khoai dẻo thì đúng là dẻo thật. Nhiều vị khoai như khoai môn, khoai lang, thạch... Có phần đó hnhu có vị thuốc bắc hay j đó hơi đáng nên mình ko thích, còn lại thì cx ok. Không gian nhìn chung ổn nhg hơi ngộp, kiểu bí bí vì nhiều bàn quá. Tầng trên như kiểu gác mái mà trần nhà thấp, bàn ghế lại sâu bên trong nên nhiều lúc nv ko biết bê đồ khách ngồi đâu. Vì bí nên bị nóng nữa, đi nhóm nhỏ thì ok chứ tụ tập đông ngừoi thì lại ko ổn vì vào nch ồn tới khách khác lắm
Trừ việc mất tiêu mấy món chè còn đâu đồ giao lúc nào cũng chuẩn và nhanh ❤️ chất lượng ok. Chất lượng trân châu có hôm tốt có hôm lại ko ổn.. cần chú ý thêm but anw cũng ok
Hôm trước mình và bạn có đến ăn BB Xoài size M và trà sữa
Địa điểm thì ngay mặt đường trước là cà phê sách, không gian hình như vẫn bày trì theo kiểu cà phê sách nên hơi chật chội, điều hòa không mát lắm
Về trà sữa thì không có ấn tượng lắm
Còn bb xoài thì ngon lắm ý ^^ chỉ tiếc là hơi ít
Giá thì hơi cao một chút nhưng cũng xứng đáng
Mùa hè nóng nực như mấy hôm nay thì chỉ cần chạy vào ăn một bát là mát ngay thôi