Mình đã từng order chè ở chi nhánh Ngô Đức Kế quận 1, ăn rất ngon nên bữa nay liền order tiếp ở quán gần Gò Vấp. Lúc nhận hàng thực sự thất vọng.
Mình đặt 2 loại là 1 chè uji matcha truyền thống và 1 uji matcha jiufen, vì cho mấy đứa em họ ăn nên ko kịp chụp ảnh lúc mới mở. Đại loại là cùng 1 loại mà phần thạch, khoai dẻo trong ly ít hơn ở chi nhánh quận 1 nhiều, đá không phải đá bào như đã nói trong menu mà là đá vụn cục to cục nhỏ, có đổ đá vô chung thì chè cũng chỉ cao đến gần nửa ly. Ăn vừa ít vừa không ấn tượng. Mặc dù mua khuyến mãi nhưng phải làm ăn chất lượng chứ, như vậy lần sau không khuyến mãi ai dám mua nữa, gần 90k/ ly chứ có rẻ đâu? Đợt ăn quận 1 cũng khuyến mãi mà làm ăn chất lượng hơn nhiều!
Mình bên phường 5, gò vấp hay ăn ở Blackball Phan Văn Trị nhưng BB PVT đã đóng cửa rồi. Mình thấy bến xưa có BB nên order ăn thì lỗi quá tệ.
Chè chắc được 1/2 ăn tại chỗ
Đá cũng chỉ được 1/2 so với ăn tại chỗ.
Chân trâu đen thì được đổi thành chân trâu trắng mà không được nhân viên báo trước.
Thiệt không bao giờ ăn lại BB
Mình ăn chè ở đây nhiều lần rồi nhưng hôm nay thấy thật kinh khủng, đặt 7 ly Aiyu Blackball thì có 2 ly có mùi chua rất khó chịu, khác hẳn 5 ly còn lại, không những thế, viên khoai môn và viên gì đó màu hồng còn bị chua, nhão, lần này là lần cuối cùng mình order ở đây nhé.
Là fan cứng nghiền blackball nên đi đâu thấy blackbal thử liền. Hnay có dịp qua Blackball khu du lịch Bến Xưa phải nói không gian cửa hàng siêu đẹp và ấm cúng, với thiết kế cửa hàng bằng tre gợi cảm chút hoài niệm xưa, không gian yên tĩnh thoáng mát, sạch sẽ. Vì vội nên mình gọi 2 phần chè yêu thích jiufen thảo mộc và matcha jiufen mang về. Ở đây ăn ngon như ở Quận 1 viên khoai to, dẻo ăn hoài không chán, sương sáo ngọt nhẹ thanh mát giải quyết mọi vấn đề nóng nực bởi thời tiết Sài Gòn. Các bạn nhân viên còn rất dễ thương nhiệt tình hướng dẫn. Mình sẽ ghé thường xuyên.