Chạy từ Thủ Đức lên trên này chờ chở bà chị từ sân bay về. Đi vòng vòng khu cv Gia Định mà ko thấy chỗ nào mát mẻ trú nóng đc.
Đi tới cuối Hồng Hà gặp đc quán này, thấy lọ hoa kiểu dễ thương, cái bảng menu viết tay, tia có phòng máy lạnh cái tấp vô luôn.
Vô uống thử trà sữa Mộc machiato 28k.
Không gian: nhìn dễ thương hơn các quán cùng đường, có máy lạnh là thích rồi.
Nhân viên: lịch sự, dễ chịu.
Đồ uống: Trà sữa đc, Machi khá ngon. Khát quá lo uống mới nhớ vụ chụp hình sống ảo :v
Giá: vậy là quá ổn.