Quán này là chi nhánh mới của Black Bottle nên khá vắng, ai đến học bài, làm việc buổi sáng thì sẽ được một mình một cõi. Không gian sáng sủa hơn chi nhánh Vạn Kiếp (bên Vạn Kiếp một số góc không đủ sáng để học bài nên cần bật đèn), cửa cũng có mành che cho khá nắng. Mình đã đi 3 chi nhánh thì mỗi chỗ một kiểu thiết kế khác nhau.
Menu quán lâu lâu lại đổi và không có gì ngon ngoài cà phê. Lần này mình gọi trà bưởi thạch matcha, nhân viên nói trà khá nhạt nên cho thêm ly trà riêng, còn thạch matcha thì chả nghe ra mùi matcha. Bánh croissant nguội ngắt, đi kèm với mỗi một cái nĩa và khi mình xin thêm dao hoặc muỗng để ăn thì không có, bạn nhân viên mang xuống cắt thành từng miếng cho mình. May là mình kêu croissant chứ bánh mì bơ tỏi thì chả biết cắt kiểu gì.
Bảo vệ niềm nở, nhân viên cũng ổn nhưng nếu quán muốn cung cấp các loại bánh mì thì nên có thêm dao với muỗng.
Địa điểm dễ tìm
Quán rộng rãi , khá yên tĩnh phù hợp cho các bạn muốn học bài , hội họp
M uống lần đầu , thấy nc ngon
Ít ổ cắm
Wifi mạnh chơi game đc
Giá hơi cao nếu chưa km