Do đi với bạn theo tiêu chí không tiêu quá nhiều ngân sách nên bọn mình chọn Tầng 5 - Asiana food town làm điểm dừng.
Mình gọi lẩu bò 2 người, giá 139k. Nhân viên khá nhiệt tình và vui vẻ. Về món ăn thì bày trí ổn, nước dùng ổn, có điều là ở dưới độn bắp cải hơi nhiều.
Nói chung là 139k thì với 1 phần như thế này thì không có gì để chê cả.
Giá: 8/10
Nhân viên: 8/10
Chất lượng: 7/10
Có quay lại không?: Có lẽ mình sẽ cân nhắc
chuyện là muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc. ghé liền quán BJ này gọi ngay cái lẫu bự và cơm trộn.
đặc biệt 2 món mình gọi đều là Hoàng Cung đó nha là thập cẩm đó. cái gì mà nghe thập cẩm là chọn liền luôn á. lẫu thì khỏi nói khỏi bàn. còn cơm. mình trộn đều với cái loại sốt gì đó bên dưới cái trứng lên ôii chúa ơi nó ngon. có đều hơi no.