đồ uống ngon, giá mềm
menu ít món
decor đẹp, đáng yêu, lên hình rất đẹp
có cây piano ở góc, khi nào không có đêm nhạc thì xin chủ quán cho ngồi đàn chơi cũng được :D (hên xui cứ xin thử)
Đi tìm quán nước thấy quán khá hay, đèn vàng cảm giác ấm cúng và tận dụng lan can cầu thang để thay bàn, ngồi cũng hay nên mình ghé thử. Đến khi vô thì lại đổi ý ngồi bên trong vì ngồi ngoài sợ muỗi, ai dè muỗi bay hết vô trong chích sưng chân ???? giá nước tương đối với mặt bằng chung, hợp lý. Mình gọi 1 macchiato táo, vị ngọt quá uống hơi gắt cổ. Trang trí dễ thương, có điều quán vắng quá, ban đầu cũng k mở nhạc nên ngồi yên tĩnh quá muốn ngủ lun, lúc sau có mở nên đỡ chút ???? 2 bạn nữ thì lo bấm điện thoại quá khách ra k hay lun ????
Quán trang trí khá dễ thương, đồ uống mình dùng trà đào cam sả khá là ngon, không gian ổn. Nhưng một điểm trừ là quá ồn, ồn này không phải khách ồn mà là chủ quán và người quen chơi bời nói chuyện đầy quán ồn ào như nhà vậy. Lúc mình vào quán thấy cả dàn ngồi xếp hàng chặn cả chỗ order, thấy hơi kì.
Biết đến quán tới giờ cũng được một khoảng thời gian khá ư là dài rồi, nước khá ngon và hợp túi tiền đặc biệt là trà đào cực ngon, chủ quán quá chi là thân thiện vui tính.
View quán ấm cúng và bao sống ảo.
Đặc biệt có phục vụ âm nhạc acoustic vào mỗi tối t5 t7
Mình ở Sài Gòn khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên mình thấy một quán trang trí giống Đà Lạt ấm cúng , nhẹ nhàng, đồ uống giá hợp lý. Mình order một món nước trà gừng chanh sả nóng, cũng khá dễ chịu với một buổi sáng ở Sài Gòn
Quán ko quá đẹp, cũng chẳng thơ mộng, nhưng lại đầy sức sống, tuổi trẻ và nhiệt huyết. Những con ng đến quán toàn trẻ trung xinh đẹp, và vui nhộn. Chủ quán vô cùng thân thiện và hài hước, tôi rất thích đến quán thưởng thức trà đào, chỉ 35k ly cốt xì nái, dù lúc quán vắng hay đông khách, đều để lại trong tôi những cảm xúc lạ lùng ❤️