Mình đi từ đầu đường vạn kiếp vào nên vô tình thấy xe ăn vặt nhỏ ngay tay phải , ghé vào ăn thử xem sao . Chỗ này chủ yếu là take away thấy mấy anh shipper lại mua cũng nhiều lắm mà muốn ngồi ở lại ăn cũng đc chỗ hơi nhỏ thôi . Đồ ăn thì khỏi bàn ngon giá cả cũng ổn . Xiên que thì giá giao động 6-12k . Có cả đồ ăn kèm nữa khác những quán mình từng ăn là đu đủ chua , siêu ngon giòn chua chua ngọt ngọt . Chấm điểm đồ ăn là 10/10 nhé phục vụ tốt nữa ạ . Nếu có dịp mình sẽ ghé ủng hộ dài dài.
Lâu rồi hog ăn hôm nay mình oder qua now 1 phần 54k giá rất ok nha mng . Nếu so sánh đồ ăn chất lượng thì tiền nào của đó giá ổn hơn những quán khác nè . Đóng gói sạch sẽ, Tương được đựng trong bao zip rất xịn xò luôn . Nói chung là hợp vị mình lắm mng nên thử nha . Vote cho quán 5 sao nhé . Sẽ lại ủng hộ tiếp
Hôm trước sinh nhật có order 2 phần, đồ chiên thì hôi dầu, các món viên thì ăn bột bột. Giá cả cũng ko rẻ hơn những chỗ khác mà chất lượng thế này quá tệ
. Mì Trộn Thanh Cua Xúc Xích (30k): Món này Mình với mấy đứa em kêu thêm ăn thử thì vị vừa ăn ó, mì quán làm là loại mì Indomie cũng đình đám trong giới mì trộn xưa nay dòi.
. Xiên Chiên Thập Cẩm (5-15k/xiên): Mấy em này thì không mới nhưng khá nhiều loại để chọn tuỳ ý, ăn nhiêu tính nhiêu, quan trọng vẫn là cái tương chấm quán làm vừa miệng ok nè, mua cả đám ngồi ăn vặt cũng vui.
Ngồi 3 đứa chứ ăn hết mớ đó cũng lưng lưng bụng rồi không ít đâu, mà giá tổng tính ra hợp lý nè, không đắt quá.
Tình cờ đi dạo kím đồ ăn tối thì vô tình phát hiện đc 1 quán bán chuyên món ăn vặt rất đa dạng luôn , theo mình thấy quán tuy nhỏ nhưng khá bắt mắt, nhìn qua menu thì mình thấy có mì nên mình quyết định oder phần mì cay samyang để ăn kèm với topping xiên que . Cảm nhận riêng thì mình thấy khá hợp khẩu vị và khá ngon, xiên que ăn kèm với tương chấm + sate của quán rất ngon nha . Có cả đồ chua nữa, ăn ko có cảm giác bị ngán . Tóm lại là có thêm 1 quán bỏ túi để cứu đói đêm rồi các***ạ ???? mình thấy ngon rẻ sạch sẽ đẹp đẽ nên giới thiệu tới các bạn thôi. Địa chỉ quán ở số 42 vạn kiếp quận bình thạnh khá gần nhà tôi luôn các***ạ ????????
Một phần hồ lô, hải sản sốt mayonaise, phô mai que cũng 10-12k mà chỉ được lèo tèo 3 miếng ???
Hồ lô bị khét, gà viên siêu khô, tokbokki nhão.
Nói chung là dở tệ, quán dở nhất trong các quán từng ăn, dở hơn cả lề đường. chắc chắn không có lần 2.
Đặt giao hàng chứ chưa đến quán.
Vì thèm nên có đặt 3 khoai tây lắc phô mai, nhưng khoai tây thì không giòn, phô mai thì rất rất ít gần như ăn khoai tây không :) tóm lại là tệ hơn chữ tệ. Chia tay sớm bớt đau khổ