Nhắc đến bít tết kiểu huế thì ngọc hiếu có lẽ là lựa chọn hàng đầu
Vị trí: ngay đầu*** gần ngã tư đội cấn
Mình đi ăn lúc đang mùa dịch nên khá vắng
Và được phục vụ rất nhanh
Đồ ăn khá chất lượng , bánh mì giòn
Đây là phần 100k, có đầy đủ bò bít tết và xíu mại, trứng ốp la
???? Vị trí: nằm ngay mặt đường Văn Cao, từ nhà mình rẽ 1 cái là tới
???? Không gian: bàn ghế khá sơ sài, không gian nhìn chưa được ổn lắm
???? Phục vụ: chậm, mình gọi 1 cốc nước ép táo từ đầu buổi mà ăn xong rồi mới mang ra
???? Chất lượng: lúc mang ra thì sẽ đậy một cái vung, nghe nó nổ mà mình thấy sợ hơn là vui. Cảm nhận đầu tiên là quá nhiều hành, trứng phải lật thì mới chín được, lật sớm thì sẽ dính dầu mà lật muộn thì cháy trứng ☹️ khoai tây chiên ỉu xìu. Một suất khá no, bố mình thích quán này nên có thể sẽ quay lại
???? Giá cả: 115k/suất, 40k/cốc nước
Lâu lâu thèm bít tết vẫn ra ngọc hiếu ăn. Cả 3 cơ sở chất lượng đồng đều như nhau. 125n cũng khá là cao nhưng đc cái 1 suất cũng khá đầy đặn ăn no căng, mỗi tội bít tết ở đây luôn luôn bị nhiều mỡ và k có sốt gì ăn kèm. Viên thịt và bò tẩm ướp thơm ngon, kể ra mà bán lẻ thêm ba tê thì tốt vì mình thích ăn ba tê. Bánh thì lúc nướng lúc k, salad dưa chuột cà chua ngon
Lần đầu ăn tại cơ sở 2 này, lại ăn vào lúc còn 15p là đến giờ đóng cửa nên cũng không biết lúc đông nhân viên phục vụ thế nào, chứ cuối giờ nhanh lắm. Suất 125k ăn no căng tòi phòi, đồ ăn vẫn nóng sốt tuy không hiểu sao hnay suất của mình nhiều mỡ dã man. Điểm ưng là mỗi người được một đĩa dưa chuột ăn chống ngấy. Khoai tây không ngon lắm còn lại thịt bò ổn, có miếng xá xíu ngon nhưng hơi béo. Menu đồ uống cũng đa dạng, mình gọi cà rốt 30k uống khá chất lượng.
#banhmingochieu #linhshinichi146
Cứ hôm nào hứng đi ăn Bít tết là lại đến đây. Nói chung là bít tết thì cũng chỉ là bít tết thôi nhưng thịt viên ở đây ngon không thể chấp nhận được :))) Ước gì khoai tây không bị quá khô thì tốt.
Quán lúc nào cũng đông nên nhiều lúc nhân viên chưa kịp dọn bàn. Quán Bít tết nên dầu mỡ đầy sàn, trơn trượt là điều không thể tránh khỏi.
Chị gái mình là fan ruột quán này nên hôm nào muốn ăn bít tết là lại gọi dắt qua đây ăn. Hình như quán có thêm cơ sở ở Trần Duy Hưng hay Hòa Mã thì phải nhưng ăn ở đây lâu rồi với gần nhà nên vẫn thích qua đây hơn ^^ .
Quán ở vị trí khá dễ tìm ngay mặt đường Văn Cao. Một suất bánh mì bít tết đầy đủ cả thịt bò, trứng ốp la, khoai tây, xá xíu, dưa chuột ăn kèm... khá là no. Thịt ướp vừa vặn, hợp khẩu vị mình. 125k/ suất không phải rẻ nhưng với mình tạm ổn cho chất lượng rồi.
Quán rộng rãi, sạch sẽ.
1 suất đầy đặn, nhiều thịt nhưng nhiều dầu mỡ và không có nước sốt chấm bánh mì.
Nhân viên phục vụ rất kém. Thờ ơ và không quan tâm tới khách. Mình phải tự ra quầy thanh toán để gọi nước. Mình có gọi thêm bánh mì ( nhắc đến ba bốn lần) nhưng chả ai thèm mang ra. Nói chung là rất thất vọng với cách phục vụ của quán này.
Ăn ở Ngọc Hiếu từ hồi còn ở Hoà Mã, dạo xuất bánh có giá tầm 20K, nói chung bánh mì và bún Huế đúng vị , ngon nhưng giá cả hiện nay không thể nuốt nổi. Mỗi xuất bánh mì có giá tầm trên 100k là quá đắt , không tương xứng với tiền bỏ ra mua. Lâu lắm rồi không quay lại ăn.