Quán không quá rộng, nhưng sạch sẽ, thoáng và sáng. Nhân viên lịch sự, món ăn đa dạng, ngon miệng. Thịt bò cắt dày nhưng mềm, ăn rất thích. Quán rất chu đáo khi cung cấp chén ăn cho em bé (phân rõ trai gái nha).
Giá cả thì ngang với mấy quán trên*** nhưng chất lượng hơn.
Thịt bò cực mềm nước sốt khá lạ.nhìn chung thì cứ thiếu thiếu gì á.mình chan luông nc giấm vô bò thế là ăn ok luôn. Khuyên thử món khoai tây chiên.sốt chấm vs mình là ngon. Còn bò thì uhmko biết chấm sao.nói chung thử ok.ăn tạm nhưng ko quá đặc sắc.đc cái chủ quán nhiệt tình và sạch sẽ
Quán ngon nhất khu vực Tân Phú .
Xung quanh nhà mình có mỗi quán này bán là ăn được .
Giá cả ok . Không quá mắc cũng không rẻ ( 3 người ăn no tầm 200k ) .
Tuy quán đặc trưng là Bít Tết Bò Úc và Mỹ ( ăn Ok ) nhưng mình lại thích món cơm chiên Thanh Huế hay Huê ... rất ngon ( Thích nhất món này ) .
Em gái mình thì thích ăn Mì Ý tại đây . Phô mai béo , dai và ngon cực . Phủ đầy cả dĩa .
Phục vụ nhanh gọn lẹ .
Quán sạch sẻ sáng sủa .
Tối nay sẽ ghé quán ủng hộ tiếp ))))
Quán có ba loại bò là bò Việt bò Úc bò Mỹ mà ai tới quán nên gọi phần bò Mỹ nhé.
Bò Mỹ mắc hơn bò Úc có 10k mà chất lượng hơn rất nhiều, miếng bò mềm tan mà có gân nữa ăn rất đãaaaaaaa.
Pate cũng kiểu tự làm thơm thơm béo béo
Quán giữ xe free mà đi về trời hơi mưa xe ướt lúc quán dắt xe ra cũng lấy khăn lau yên xe cực chu đáo
Quán này gần như là ruột của gia đình mình mỗi khi thèm bít tết kiểu Việt, ở đây bán ba loại bò Việt Úc Mỹ nha mình k sành ăn lắm nên k phân biệt đc huhu nhưng bít tết ở đây ngon lắm, có thêm sốt tiêu của quán nên ăn đậm đà.
Thường gia đình mình có kêu thêm salad sốt mayo với khoai tây chiên, cái sốt mayo của quán lạ lạ vì hình như là nhà tự làm còn khoai tây chiên hơi bị giòn luôn nha quý dị.
Anh chị chủ dễ thương lắm, mình cực kì thiện cảm luôn. Mà thấy lần nào mình ghé cũng không đông lắm cứ người ra người vào thôi mình còn sợ ơ hay lỡ quán ế quá nghỉ luôn thì sao nhưng chắc mình lo xa thôi chứ 2 năm ăn ở quán rồi mà quán vẫn chưa nghỉ thì anh chị chắc vẫn làm ăn được lắm hihi ♥️♥️
Tình cờ đi ngang nên ghé thử,kêu món bít tết bò Úc, giá cả khá là mềm so với những chỗ khác, nước sốt hơi lạt một tí, đậm vị hoặc cay xíu nữa sẽ tuyệt vời, bò mềm,miếng to ụ.
Quán này gần nhà, đi ăn nhiều lần rùi mà giờ mới review.
Mì Ý ở đây theo cá nhân mình thì ngon, gia vị nêm nếm vừa phải, không ngấy. Bít tết cũng ngon, nhưng hơi mỡ mỡ, thịt xông khói cũng mỡ, mà ông xã thì thích vậy nên thôi cũng ok :')))
Các món ăn kèm không đặc sắc lắm, nước uống cũng vậy.
Không gian quán sạch sẽ, các lọ đựng tương nhìn sạch.
Cô chủ quán và cô bé gái Gia Nhi rất dễ thương :'))
Sẽ ủng hộ lâu dài.