Ăn ở đây nhiều lần vì gần nhà
Bít tết nói chung là ăn tàm tạm không quá đặc sắc nhưng k chán quá
Có dưa góp ăn ngon
Sữa đậu ngon
Khoai ăn chán. Dao nĩa thì cùn ơi là cùn k xắt thịt được, giá cả bt
Bít tết ngon, vừa đậm vị việt lại mang phong cách âu, thịt vừa chín tới, món hải sản bỏ lò phomai béo ngậy, spaghetti ăn ổn, cực ưng đồ uống là nc chanh lá nếp của quán
Bọn mình đến đây để ăn trưa thấy, chị mình từng đến rồi, review cũng ổn nên hôm nay 2 chị em quyết định đến ăn trưa.
Quán có không gian cũng được, không rộng lắm, kiểu nhà hàng chứ không phải quán ăn nhìn bình dân kiểu bít tết việt nam trên Hoè Nhai. Bò bít tết suất nhỏ là 70k, ăn cũng ồn. Suất sườn nướng 130k không đáng tiền. Bởi vì đáng ra nên đắt hơn như thế :)))) nhiều hơn và đặc biệt là ngon hơn sự mong đợi của mình, ăn no cái suất này. Bò cuốn phomai cũng được, ăn kèm khoai, có cả dưa chuột đi kèm để đỡ ngấy.
Không gian khá đẹp , thích hợp để hẹn hò và đi với bạn . Suất 70k thì thịt khá là nhạt , mình phải thêm rất nhiều magi và tương ớt mới vừa , một suất thì đủ no. Chấm 6/10 với món ăn 8/10 với không gian
Thích cái sần sật của bít tết ở đây. Bít tết và pate ngon, thơm. Nước sốt rắc chút hạt tiêu và tương ớt là dậy vị hẳn, lần nào cũng ăn 2-3 bánh mỳ mới hết thèm.
Quán quen từ ngày xưa, đợt đóng cửa cũng hơi buồn.
Đến lúc nào mình cũng phải gọi suất to mới vừa miệng. Giá ổn, không gian rộng rãi, phục vụ ngoan.
Đi ăn ko bh chụp ảnh, đành lấy tạm ảnh của quán :))
Mình là đứa cuồng phomai luôn nên hay ăn mấy món này. Tự dưng tìm thấy 1 quán ưng ý quá cơ chứ hiuhiu. Phomai ngập luôn. Thịt bò thì mềm ???? Và thái độ phục vụ không chê vào đâu đc ????
Lâu lâu phải ghé 1 lần :))
Bít tết Ba Duy đổi địa điểm rồi câc bạn nhé :)) vào đọc thấy review giật mình, ngày xưa thì mình chưa ăn, chie lúc mở lại ở Vạn Bảo mới ăn thui.
Quán ban đầu chỉ có 1 gian, h mở thêm gian ở trong nên tha hồ rộng rãi (y)
Dưa góp ngon nè, anh chủ nhiệt tình thoải mái.
Bít tết mình chỉ ăn sốt phô mai (có loại sốt khác hình như là sốt nấm nhưng ăn ko quen nên cũg k thích lắm :))) ngoài ra còn bò cuộn phô mai cũng ngon lém. Cái bò cuộn thì 1 suất khá to, 1 mình ko ăn hết đc :)))
Điểm trừ là đôi khi bị đông quá vào buổi tối, nhưng mà từ lúc mở thêm gian thì cũng ok rùi.
Recommend nên gọi cả pate nữa nhé :)))