Hôm đó chủ đích của mình là đi đến số 5 cơ mà đi lạc thế nào lại vào số 20A luôn :v lỡ rồi thì cũng vào ăn thử thôi, hêhê...
Cơ bản thì ở đây không gian cũng nhỏ, cách làm với chế biến các thứ cũng như một sốt chỗ khác thôi. Cơ mà bị cái là ở đây không có nước sốt như bên số 5, ngược lại cái nước có sẵn trong đĩa đá (không biết là dầu ăn đọng lại hay nước bò chảy ra hay gì, đại khái là nước) lại có vị rất ngon, chấm bánh mì ăn toẹc vời luôn. Mình chỉ hơi khó chịu một điều là kiểu như lúc bưng ra mới đập trứng vào nên cả lòng trắng nó cũng chưa được chín, lại còn nhoe nhoét lung tung nữa, mất mỹ quan ghê gớm.
Hôm đó mình cũng không để ý cho lắm nhưng hình như là 4 ổ bánh mì thêm với 4 cốc trà đá không tính tiền thì phải :| Lúc về tính lại mới nhận ra ????
(17.06.2018)
Bít-tết kiểu Việt Nam •^•
Lâu lâu thèm lại ra Hoè Nhai ăn món này. Trước hay ăn nhà Hà Cúc, hồi đi với nyc thì ăn nhà số 3, từ lần đi ăn với mẹ chuyển khẩu hẳn sang đây luôn không ăn hàng nào khác nữa.
Một xuất đầy đủ thịt bò, pate, khoai tây chiên & trứng ốp lòng đào. Đặt trên chảo nóng dưới nước sốt thơm lừng, đem chấm bánh mỳ siêu phê. Mẹ mình bảo thích ăn hàng vì pate ngon ngậy.
Nước sốt vs bánh mỳ xin thêm thoải mái nhé. Quán có sữa ngô uống thơm phết.
Giá là 75k/suất đầy đủ & sữa ngô 15k/cốc nha :3
????Bít tết ngon số 5 - 20A Hoè Nhai
Con phố bít tết, có rất nhiều hàng
Quán này mình thấy đông nhất mà cũng có đến mấy nhà trên phố này
Mặt bằng tầng 1 hơi nhỏ nhưng có thể ngồi vỉa hè
Mình đi 1 mình nên ko rõ các tầng trên sao
Nhân viên đông, phục vụ nhanh nhưng thi thoảng quên đồ order
Bít tết khá ngon, điểm nhấn chính là nước sốt và pate
Nên xin thêm nước sốt mà chấm bánh mì
Quán nằm trên phố, khá là nhỏ, và dọc đường này thì toàn bít tết là bít tết à, thực chất nó là món bò né đó ạ.
Mình gọi bít tết, nhân viên khá nhanh nhẹn, bưng ra cho mình.
Bít tết được để trong khay đá rất nóng, mang ra còn xèo xèo vui tai cực, được đây bằng 1 cái vung cho đỡ bắn.
Bên trên có pate, thịt bò, trứng ốp la, sốt và bánh mì ăn kèm. Mình thích thịt nhất, pate mình ăn hơi ngấy, còn trứng ốp thì lại không quen ăn trứng sống. Có thể xin thêm sốt ăn kèm với bánh mì nhé. À có thêm đĩa dưa chuột ăn cho mát nữa. Có thể gọi thêm cốc sữa ngô hoặc sữa đậu nành nhé.
Gía là 70k, cũng tạm ổn.
Dưa chuột dầm, bánh mì miễn phí, ăn thoải mái, bít tết kiểu***cũng khá ngon thi thoảng còn thèm hơn cả steak, bít tết Hoè Nhai thì cũng có thâm niên rồi, chất lượng vẫn giữ vững
Đi ăn bít tết ở con đường bít tết Việt ở Hoè Nhai. Đi qua đây hoa mắt vì nhiều quán quá nhưng mà bạn mình kêu quán này ngon nên ăn thử.
Thịt bò ở đây ăn có độ dai vừa, thịt ngọt, tẩm ướp vừa vặn. Một suất có trứng ốp, khoai chiên, pate. Pate ở đây ăn cũng ngon, chắc, ko bị nát lắm, thơm mùi gan. Một suất ăn khá đầy đặn, sức con trai ăn 2 bánh mì no căng. Có thể xin thêm sốt và dưa góp nhé.
Nhân viên quán lên đồ nhanh và thái độ khá ok.
Lúc mới được dẫn vào quán thấy hơi lạ lạ, vì không hình dung ra bít tết ở quán này là như thế nào. Mình thấy giống như ăn bánh mì chảo mà có thêm miếng thịt bò hơn. Thịt bò nóng hổi nhưng bị dai. Khi cắt miếng thịt phải dùng lực 1 chút kết hợp với giằng xé mới được :)) Quán k lớn lắm nhưng cũng được kha khá bàn, còn có cả tầng trên nữa, đội ngũ trông xe thì rất là nhiệt tình.
Lần đầu tiên thấy ở hn có hàng dc ăn thêm thoải mái thế này. Một suất bittet dc ăn thêm đồ ngoài thoải mái. Phải nói đò ở đây cũng khá ngon mà lại nhiệt tình