Có dịp đi họp tại đây nên mới biết chỗ này :))
Ấn tượng đầu tiên là ngỡ ngàng, không ngờ giữa thành phố có khu resort xanh mướt mát như vậy.
Nhận xét về món ăn:
Mình ăn tổng cộng 7 món chính, 1 sinh tố cho bữa ăn trưa. Buổi họp có tea break nên có vài món nhẹ như croissant, sandwiches... Nhận xét chung là không có món nào ngon.
- sandwiches: bánh bị khô
- croissants: ngấy kinh khủng luôn
- miến trộn hải sản: bị mặn & chua
- gà xào hạt điều: bị nhạt...nhẽo, tức là chả có ấn tượng gì luôn
- cơm mắm ruốc: bị khô
- chả cá: bị bở
- canh tomyum: bị mặn & chua
- rau xào: có vẻ ổn nhất
- chè chuối + mít: bị ngọt quá
- sinh tố dâu: nhạt...nhẽo nốt luôn.
Mới đầu định rủ ox hôm nào ghé qua (vì thấy cảnh đẹp), nhưng ăn xong bỏ luôn ý định :))))
Chỗ này ngồi buổi tối rất tuyệt vời, gió mát, không gian yên tĩnh và thoáng đãng, tha hồ phóng tầm nhìn ra tận bên kia bờ sông ^^ dãy bàn ngồi sát bờ sông có nhiều cây nên nhà hàng chu đáo chuẩn bị thêm cho mỗi bàn 1 chai xịt đuổi muỗi ????????
Khách ở đây buổi tối khá đông, chủ yếu khách trong khu resort này. Mình với lũ bạn thì lượn lờ qua đây ngồi kiếm view đẹp uống cafe thôi. Giá trong menu đồ uống thấy khá cao và chủ yếu là các loại rượu, lật mãi đến trang cuối mới có fresh juice và smoothies các loại, mình gọi smoothies tropical uống thấy ổn.
Nhân viên ở đây siêu nhiệt tình và dễ thương, nhìn là thấy thoải mái rồi. View đẹp thế này chắc chắn sẽ quay lại.
Nhà hàng nằm trong khu villa ở thảo điền quận 2. Nhà hàng nằm kế bên thảo điền village nên mọi người đi nhớ để ý kẻo nhầm nha. Không gian nhà hàng có 2 khu máy lạnh và ngoài trời. Nhưng khu ngoài trời mình vẫn thích hơn vì có thể vừa ngắm sông và khôn khí thoáng mát rộng rãi hơn. Nhà hàng có nhiều món ăn âu á đa dạng và rất vừa miệng. Vì là nhà hàng sang chảnh nên giá cả cũng sẽ xứng tầm với dịch vụ nhé nhưng đặt qua #tablenow sẽ được giảm 10% tổng bill nha. Nơi lựa chọn lí tưởng của những tình yêu bắt đầu!
Đến đây ăn trưa nên nhà hàng hơi vắng khách. Nhóm mình bắt buộc phải ngồi trong nhà vì nắng và nóng quá, ở ngoài trời có nhiều bàn sát sông và sân vườn đẹp lắm nhưng chắc chắn là ngồi vào chiều tối thì sẽ thích hợp hơn. Mình ăn set menu trưa gần 300k ++ thấy cũng tạm ổn, phục vụ chu đáo, bếp trưởng người Singapore còn ra tận bàn giới thiệu món ăn và hỏi ý kiến khách nữa. Manu alacarte có cả món Á và món Âu nên menu phong phú và có nhiều sự lựa chọn. Không gian rất thích hợp để tiếp khách hoặc dành cho những dịp cần sự lãng mạn!
Đồ ăn khá ngon, được trình bày cực bắt mắt.
Sau 2 món khai vị sẽ có món kem dâu và chocolate để refresh trước khi bước qua món chính.
- Gan ngỗng chưa xử lý kỹ nên mình không thích lắm.
- Bò Wagyu mọng nước, ăn rất đã.
- Tôm hùm to, phô mai ngon tuy nhiên ướp chưa đậm đà, phải xin thêm muối tiêu chanh ăn kèm.
Cuối cùng là món kem trà xanh, hơi đắng tẹo, bên trong có cam và vụn chocolate nên ăn cứ sạm sạm, mình cũng ko thích lắm.
Giá: >2.5tr/ng
Không gian thoáng, thích hợp tiệc nhẹ hoặc hội nghị.
Thức ăn mùi vị ổn, trình bày đẹp mắt.
Phục vụ và dịch vụ không tốt như mong đợi. Hai vợ chồng cuối tuần nổi hứng lấy moto đi ăn tối, gặp ngay ngày trời mưa và không một nhân viên bảo vệ nào cất giúp nón bảo hiểm nên khi ra lấy xe 2 cái nón không khác 2 cái gáo dừa hứng mưa. Trên đường chạy ra còn nghe bảo vệ nói với nhau rằng chỉ làm bảo vệ không phải giữ xe nên không có nhiệm vụ hỗ trợ khách đi xe máy lấy xe hay bảo quản tài sản cho khách ????. Nơi này chắc chỉ dành cho khách đi oto, khách xe máy không được chào đón ở đây chăng???
Nhà hàng view đẹp nhưng thức ăn không ngon lắm. Gan ngỗng xử lý chưa khéo và thịt vịt áp chảo bị dai. Súp hải sản ngon và tươi. Nhân viên lịch sự, niềm nở.
Bistro Song Vie là nhà hàng nằm trong khuôn viên sân vườn, phía sát bờ sông Sài Gòn của khách sạn Villa Song . Nếu bạn muốn tìm 1 nơi vừa lãng mạn và vừa sang chảnh thì đây là 1 lựa chọn cực kỳ cool, đồ ăn và thức uống cũng không mắc lắm. Hứa hẹn sẽ quay lại