Lần đầu đi qua thấy quán hơi nhỏ nên chỉ có ý định ghé vào ngồi 1 xíu thôi nhưng sau khi thưởng thức ly trà sữa mình đã có 1 suy nghĩ khác về quán . Quán tuy hơi nhỏ chất lượng thì khỏi chê luôn.
Trà sữa thì béo vừa phải không quá ngọt nhưng cũng không hề lạt uống 1 lần mà đã gây thương nhớ rồi.. hihi.. Còn về topping thì khỏi chê đặc biệt là trân châu và thạch củ năng nếu sau 1 ngày không hết là bỏ luôn ( do hôm đó hơi trễ có lẽ mình là khách cuối mình thấy chị bỏ mình hỏi thì chủ quán bảo hết ngày thì bỏ đi hôm sau làm cái mới nó mới ngon) Tóm lại 1 ly trà sữa giá rất hợp cho nhưng ngày cuối tháng hết tiền nhưng vẫn muốn uống trà sữa.Mình sẽ thường xuyên ghé đến quán để nhâm nhi