Mình và bạn kêu 1 phần bingsu phô mai và 1 bingsu trà xanh (cả 2 đều không có đậu đỏ).
Ấn tượng đầu tiên là phục vụ hơi lớn tuổi nhưng lại rất thân thiện. Chắc do Tết không có nhân viên nên 2 cô chú phải ra làm.
Bingsu ra từng phần, làm khá lâu. Bingsu tx hết kem tx ở trên nên chú tư vấn mình đổi kem khác.
Bingsu không ngọt sẵn như những chỗ khác mà có sốt rưới lên tạo độ ngọt.
1 phần 100k khá nhiều nên ăn 2 người là vừa.
Bingsu PM bạn mình bảo khá mặn và ngấy lắm
Bingsu TX có topping là khúc bạch, hạnh nhân, viên kem, bánh bông lan trà xanh. Hạnh nhân k đc bảo quản kỹ nên bị mềm,yểu chứ k giòn. Khúc bạch mềm và lạt (k đường). Bánh thì trộn bột k kỹ nên lợn cợn màu xanh, bánh khá nhạt, bị nhão. Ăn cùng có vẻ như không hợp.
Đáng để thử lại lần nữa với những loại bingsu khác.
Do mưa, đi làm về trễ, bạn mình quyết định đặt đồ ăn tại chỗ này. Bạn mình đặt trên Grab, giá trên Grab và giá tại chỗ chênh nhau. Chú Grab gọi hỏi, bọn mình thấy mưa gió nên nói không sao, mỗi món thêm không nhiều nhưng nhiều món nên thành ra cũng thêm nhiều nhiều tiền à nha. Tụi mình đặt có món mì cay bò, kết quả nhận được có nước mì, bắp cải tím, thịt bò 3 miếng, 2 viên bò viên và vài miếng xúc xích, không có mì (ăn mì cay mà không có mì, tất cả các phần luôn). Mình và bạn mình phải mua mì gói bỏ vào nhưng thực chất là ăn không được, 2 đứa gán vớt vác vài miếng vì bỏ thì tội nhưng kết quả vẫn phải bỏ. Mình với bạn mình dễ ăn lắm vậy mà phải ôm bụng đói đi ngủ. Trước giờ mình cũng không thích comment vầy đâu nhưng hồi hôm bức xúc thiệt. Có lẽ do tụi mình xui xẻo. Nhưng chắc chắn sẽ không ghé lại lần 2.
Đi làm được nghỉ có 1 ngày chồng rủ đi ăn bingsu mà được cái hai vợ chồng mỗi người mỗi ý chồng thì dưa hấu , vợ thì dưa lưới, nên cãi hồi chị xinh đẹp chạy ra đồng ý làm nên cũng bớt cãi, ai cũng nhìn hơi quê , thành quả là đây, thoả mãn thị giác lẫn vị giác, xem như không bõ công, may là ngon nên đỡ quê do cãi nhau với chồng
Thói quen đọc comment trước khi ăn của quán mình từ bỏ, mình chỉ ăn một mình thôi nên hay đọc comment lắm, mình dùng ly truyền thống bình thường thêm trân châu gì gì trắng từ củ năng thì phải, bận học bài nên chỉ thưởng thức nhiêu đó .Theo mình thì uống vừa họng, có cái trân châu lạ do thường mình biết là trân châu đen, nói chung uống hết ly vẫn ngon có là mình uống ngọt nên chắc lần sau nói quán cho thêm tí đường vào quá, uống quá lên kg không biết khi nào giảm cân đây,... Cần lắm động lực cho cô gái giảm cân
Lần đầu làm chuyện ấy
Nick này mới lập nhưng mình đi ăn nhiều rồi, thấy bạn bè đi ăn hay comment bữa nay đến mình, dù là mình cũng có xem nhiều bình luận nhưng theo ý mình thì mỗi người mỗi ý nên theo ý riêng củ mình thức ăn ở đây sạch vì nhóm bạn mình hay đến đây nhiều lần rồi nên chúng nó bảo ngon tao mới uống. Ừ thì mình lần đầu tiên đổi từ cafe sang trà sữa , cũng ngon đấy, thấy mấy đứa nhỏ cũng uống , lúc đầu mình hơi lo mà nhỏ kia bảo:" Mày lo gì uống đi, tụi nó còn uống được, không chết đâu", và mình thử mặc dù là lần đầu nên mình cảm giác chưa quen lắm,nói chung mình thích không gian rộng rãi của quán.
Hôm nay đổi tông ăn bánh mì trứng có hơi khác so với những quán khác, lạ lạ thôi thì cũng chấp nhận , quán chủ nhật nên lúc mình vào hơi đông, chờ hơi lâu nhưng bạn nhân viên ân cần và mình cũng dễ nên bỏ qua , còn lại với mình mọi thứ đều tốt, có là quán nằm ngay hướng hơi khó nếu muốn nhanh thì đi ngược chiều thôi.
Hôm nay , đi ăn với bạn, mình có ghé quán dùng bingsu và trà sữa, mình dùng bingsu gì gì a, mà nhiều loại trái cây, nói chung theo cảm nhận riêng mình thì ngon do mình không được ngọt quá , còn trà sữa thì mình vs bạn dùng ly lớn, ly trà sữa gì mà quá trời thạch ăn mà muốn ngập mặt. Mặc dù trước đó mình và bạn có đi ăn trước rồi nhưng đến đó ăn vẫn ăn 2 đứa 2 ly trà sữa to với bingsu đặc biệt. Mình thấy okie về chất lượng, bạn mình trả tiền nó bảo đồ ăn ngon giá thì khá tốt. Đôi khi chờ hơi lâu thui nhưng nhìn chung tạm ổn