Lần đầu tiên nx trên foody
- Không gian: yên tĩnh, mát mẻ, trưa do hướng nắng nên hơi gắt nhưng có máy lạnh thì không sao :))
- Thức uống: Do đó giờ chỉ uống ở quán đúng 1 lần, gọi Trà đào, trà đào thơm, nước bình thường, đào giòn :3
- Bánh: ngon, giá cả phải chăng. Mình thường đến mua bánh nếu có sinh nhật ai đó :D. Cơ mà sao thấy mấy bạn chụp hình bánh nhiều loại lại lung linh thế. Chắc số mình xui nên tới chỉ toàn có Cheese cake việt quất, Cheese cake cafe, bánh bông lan trứng muối với Tiramisu :( Còn mấy bánh như Flan gato, Bánh gấu thì chưa thấy bao giờ kể cả mình gé cả trưa lẫn tối "
P/s: Nếu quán có nhận order bánh thì tốt quá :3 mình đến đặt rồi lấy bánh theo ý muốn sẽ hay hơn ;)
Quán đẹp! không gian ổn!! ghế sofa rất rộng nhưng mình không thích nước uống! mình order trà hoa hồng! trà cực kì ngọt luôn, mới hút thử xíu là dội ngược liền!!d:(( khi nào mình thử bánh thì sẽ review sau:))
Biết quán nhờ người bạn của chị mình, quán lại tiện gần nhà nữa :3
Quán nằm trên đường Vành Đai Trong, mặt tiền ngay bên cạnh nhà thờ lớn khá dễ tìm.
Quán trang trí đẹp, ko gian sang, rộng rãi, thoải mái. Điểm đặc biệt ở quán là các loại bánh, mình thích nhất là bánh Cappucino ở đây, ngon cực mà ko ngán chút nào. Bánh bông lan trứnh muối cũng ngon, vừa miệng, mình thấy còn nhiều loại mà chưa có dịp thử. Quán cũng có các dạng nước uống đa dạng phục vụ kèm.
Mong quán phát triển hơn <3
Nhà gần quán, có đi ngang nhiều lần nhưng hôm nay mới ghé lần đầu. Chắc mới mở nên hơi vắng khách nhưng thích cái không gian của quán. Ngồi thư giãn thoải mái. Nước cũng ok. Menu thức uống và bánh cũng mềm. Sẽ còn đến nữa
Còn gì tuyệt vời hơn là thưởng thức món bánh vừa ngon miệng vừa ngon mắt như thế này , nước uống thì khỏi phải nói rồi , nhất định là phải uống mỗi ngày đến khi không uống đc gì nữa mới thôi . Không gian sao mà nhẹ nhàng , ấm cúng tóa . Mới đi cùng nhỏ bạn thân thui chứ lần sau là phải nói anh yêu chở tới mới đc . *^_______,^*
Quán vừa bán nước vừa bán bánh luôn, có quá chừng bánh. Lạ nhất ở đây là bánh hoa anh đào. Lần đầu thấy luôn ý. Bánh ăn vị béo béo của cheese, ngọt thanh, thơm mùi hoa, nói chung là lạ và ngon lắm. Ai chưa biết món bánh này tới đây ăn là ghiền luôn ^^
Nghe nói chị chủ ở đây từng có thời gian dài làm quản lí cấp cao ở Lotteria, nên chị ý kĩ tính lắm, ngồi chút xíu mà thấy chị ý liên tay liên chân dọn dẹp lau chùi mọi thứ, bàn ghế phải nói sạch bong kin kít. Tui thì tui thích vụ này. ^^ Chị ý thân thiện lắm luôn, cười suốt hà. Tuy hơi xa nhà nhưng ăn được bánh ngon, nhân viên kute như zị kể cũng đáng. Ủng hộ dài dài ^^