Hôm qua trời mưa ngay lúc đi qua 1 quán take away, thế là tấp vào và sau khi đã uống 2 ly tại quán thì mình viết bài review cho bà con cùng tham khảo.
Nhận xét:
Nước uống: ngọt vừa, ngon, tuy hơi ít béo, hợp với mấy bạn thích take away nhưng lại không muốn béo nhiều.
Giá: 20 - 40k/phần, không quá mắc, giá này so với 1 số quán khác thì vẫn có phần rẻ hơn 1 tý.
Không gian: có chỗ ngồi lại, khoảng 20 người thì full quán, bàn ghế gỗ ok, có nệm lót ngồi êm. WC hơi chật, bình thường.
So với giá cả và đồ uống mình thấy như vậy là hợp lý. Đồ uống pha cũng khá. Nhân viên thân thiện. Chỗ này "trú mưa" thì quá tuyệt ^^
Vô tình thấy trên foody, hôm trước mình có ghé vào quán thử. Mình uống cookie, cũng khá ngon. Quán trang trí trên tường dễ thương. Nhưng quán khá nhỏ, nhỏ hơn mình từng nghĩ :) Chủ quán và nhân viên khá nhiệt tình :)