Mình đang cầm bánh ăn trên tay đây. Mình ra tận nơi mua, kỳ vọng rất nhiều qua review. Nhưng bánh là kiểu nhân đóng cục, chỉ có 1 trứng cút, nêm nếm rất bình thường và có giá 12k. Thật tình mà nói, bây giờ 10k đã mua được bánh bao 2 trứng cút rõ to rồi, thậm chí mua ở xưởng nóng hổi buổi sáng cũng chỉ 7-8k thôi. Không hiểu sao các bạn nức nở khen ngon? Với giá 12k mình kỳ vọng nhiều hơn thế.
Mình định mua bánh bao chay lá dứa nhưng ra đến nơi hỏi thì bà bán hàng bảo hết rồi, nên mình mới đồng ý lấy bánh nhân thịt. Xem ra mình khỏi cần quay lại thử bánh lá dứa nữa.
Tìm đến đúng địa chỉ thì thấy là hàng cắt tóc, có treo cái biển bán bánh bao thế này thôi. Mình mong là mình nhầm hàng rồi, nếu không thì thật sự là thất vọng đó.
Cái chất bánh với cái nhân thịt đúng kiểu mình thích. Giờ bánh bao cái chất bột nó khác xưa lắm nhưng chỗ này hương vị đúng kiểu tuổi thơ. Các bạn trẻ ăn thì chê cái mùi chứ đây mới đúng là bánh bao truyền thống nhé!
Mẹ mình là người ăn chay trường, bữa ăn của mẹ đơn giản lắm nhưng cứ lặp lại hoài. Hôm qua có đi qua quán mua bánh bao ăn thì phát hiện quán có bánh bao chay lá nếp quán tự làm. Tiện mua luôn cho mẹ 2 cái. Mẹ khen bạn xếp mềm và thơm đầm mùi lá dứa. Hihi , mẹ thích là được, mừng lắm!