Tết nhất mua sắm tặng quà mệt luôn. Mua bên ngoài vừa mắc vừa không đảm bảo. Big C thì quá trời chương trình khuyến mãi. Vô gom mấy thùng bia nước ngọt bánh trái hết triệu mấy. Gần nhà nên đặt giao hàng tận nơi luôn tiện quá thể
Ở đây ai mới đi nhìn cứ như mê cung. Nói chung cũng được nhưng mình xui, 2 lần vô big c trong này đều gặp nhân viên gắt gỏng kinh khủng nên mình vô đây chỉ vô nhưng chỗ khác chứ không vào big c.
Big C Trường Chinh thì khá xa nơi ở nhưng mình thích đi vì siêu thị này khá là lớn ở TPHCM
Mỗi lần đến đây mình thích nhất gian hàng đồ Nhật đồng giá 40k
chủ yếu là đồ gia dụng nên chị em phụ nữ đến đay sẽ thích cho mà xem
nào là chảo,nào là tô,chén,muỗng,đũa,hộp đựng thức ăn,cột tóc,kẹp tóc,kim chỉ,lô cuốn tóc,đèn pin,túi giữ nhiệt...
còn có sọt rác xinh yêu và vài món thú cưng cũng yêu lắm
Địa điểm khá lí tưởng, hội tụ các bạn trẻ cùng phụ huynh đến mua sắm và giải trí. Mình thấy chỗ này lúc nào cũng đông. Cũng luôn được cải thiện về cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ. Nói chung là thích lắm. Thích nhất view nhìn qua sân bay Tân Sơn Nhất ấy. Vài phút là có 1 chiếc bay lên. Ngắm đc cả đường phố đông đúc nữa. Hihi. Chỗ gửi xe hơi ngộp xíu.
Vị trí thì nằm ngay trong Pandora Trường Chinh, khá dễ tìm
Bán rất nhiều đồ, hàng hóa phong phú, đa dạng
Giá cả hợp lý, sản phẩm luôn có khuyến mãi hoặc tặng thêm
Thực phẩm luôn tươi ngon
Giá ở big c mình cực thích vì giảm giá rất nhiều và rất nhiều mặt hàng. Dạo này thấy big c im hơi quá ta. Mỗi lần đến tết là 4 chị em lại ùn ùn kéo nhau vào đây mua thỏa thích. Còn có thẻ ưu đãi nữa. Nhìn đống đồ này lại mong tết tới haha
Từ khi big C này mở, mình rất rất thích đi. Nhưng không hiểu vì sao, dạo gần đây mình thấy nó kì kì. Bạn mình mua cây son k giống giá trên tờ quảng cáo of big C ( cao hơn). Mình thì thấy bảng giá treo ngay quầy quần trẻ em là 19.500đ,nhưng khi ra tính tiền là 39.000. Hỏi thì cô nhân viên tính tiền hok bik. Không hiểu nổi, nhưng sẽ ít đi tới đây nữa. Bùn vì không mua được cho con mấy cái quần :-(
Big C pandora là 1 siêu thị nổi tiếng và không hề nhỏ so với các thương hiệu siêu thị khác trong tp.HCM . Các mặt hàng trong Big C khá đa dạng , phong phú và giá cả có vẻ " mềm " hơn ở nhiều siêu thị khác ... Tuy nhiên vấn đề gửi xe thu tiền có lẻ chưa hợp lý là mấy , đáng lẻ khách hàng đến mua sắm thì ít nhiều cũng là ũng hộ thương hiệu nầy rồi . Các siêu thị khác chỉ cần có mua đồ dù không biết tổng số tiền thanh toán bao nhiêu cũng được miễn phí giữ xe , còn nếu thu thì thu chỉ 1000đ đến 2000đ như Coopmart , thâm chí Aeon dù mua hay không mua cũng không thu phí giữ xe .... Ban quản lý Big C nên xem lại vấn đề nầy , dù không phải lớn lao gì nhưng hướng tới sự kinh doanh tầm cở thì cũng không nên vì những cái nhỏ mà khách hàng cũng không hài lòng là mấy ...