vào big c này thì quá rộng và nhiều đổ để lựa chọn
khu ăn uống lúc nào cũng đông người và kín chỗ nhất giờ cao điểm
tuy nhiên mình đánh giá thì ở đây đc cái giá tốt chứ đồ ăn thật sự ko ngon nếu như nói hẳn ra là dở
món bún ốc ôi thôi, ăn cái chả cá toàn bột là đỡ nhất chứ ốc thì sạn sạn, dai ngoắc ko thể cắn đc, nước dungc như nươc lã, 25k/tô ạ.. nói chung là mua sắm chứ k nên ăn ở đây
Đi mua chút đồ thấy em nước mới này nên cũng thử xem sao, nhìn chai nước này lại nhớ đến nước khoáng vị trà sữa của Nhật Bản! Nhưng đây là phiên bản nước Việt Nam có vị Cam và Dâu!
Một chai này mình mua ở Big C là 6,5k (390ml) ! Ở ngoài đa phần cửa hàng nào cũng bán nhé chỗ thì 7k đó, giá cũng khá hợp lý!
Uống mát có lẽ sẽ ngon hơn, nó có vị như sting vs các nước khác thôi mỗi là không ngọt nên uống lợ lợ một chút! Nhưng mình thấy cũng khá ổn!
Giá : 6,5k
???? Về vị trí: Từ nhà mình tới BigC Thăng Long này fai 20km, gần khu nhà mình có BigC Savico Long Biên nhưng mình cũng ít vào và chỗ đó cũng vắng hơn BigC thăng Long này. BigC Thăng Long này cũng lâu đời lắm rồi đấy, chắc cũng fai đc 10 năm rồi ấy chứ ????
???? Về dịch vụ: Mình thấy ở đây có mở thẻ của BigC nhưng k đc trừ % hay gì mà chỉ để tích điểm thôi hay sao ấy? Như vậy theo mình là chưa ưu việt lắm ????
Ở BigC này có bạt ngàn từ đồ ăn, đồ gia dụng, đến quần áo, điện lạnh,... Mô hình rộng quá chỉ hợp đi cuối tuần có nhiều thgian, chứ ngày thường đi ở đây là hơi bất hợp lí vì khó lựa chọn đồ và lâu nữa ????
Vào Big C để xem phim thì thấy còn tận 20' nữa mới đến giờ chiếu, hơi đói nên vào siêu thị kiếm đồ ăn lót dạ. Mình mua 1 cái bánh nhỏ này với giá 13k, khá là rẻ. Có thể thanh toán ngay trong đấy luôn và có 1 khu vực để ngồi ăn, khá là tiện và không phải đi qua khu đấy để đến chỗ thanh toán vòng ngoài như lotte. Bánh có cốt bánh là socola, ăn cũng ổn, mềm,xốp, vị không rõ lắm nhưng cũng gọi là đủ để nhận ra. Lớp mứt phía trên có vị cam quýt chua nhẹ, khá ngon
????Bánh mì big c đã có thương hiệu từ khá lâu rồi mà còn rất hạt dẻ nữa. Lần nào đi big C mình đều ghé mua.
???? Bánh bông lan nho ăn ngon lắm, cốt bánh mềm mịn, không quá ngọt. Bánh trộn rất nhiều nho kết hợp với bông lan ăn chua chua làm mình có thể cùng lúc ăn hết 1 ổ 350g.
???? Giá bánh hạt dẻ vô cùng, chỉ 24k cho một cái bánh to tú ụ.
???? Ngoài bánh này thì big C còn vô số các loại bánh khác như bông lan trứng muối, su kem, bánh pudding, bánh kem...
Big C vốn là siêu thị của mọi nhà. Tiện lợi , rẻ là những gì có thể nói về big C thăng long.Mình rất ấn tượng với không gian đồ ăn ở đây. Có vô vàn các loại bánh và bán nào nhìn cũng hấp dẫn. Mình chọn ba lại bánh và giá từ bảy đến mười lăm nghìn. Bánh khá ngon . Nhân viên cũng bình thường không khó chịu nhưng không quá niềm nở. Chỗ thanh toán khá xa nên đôi khi hơi bất tiện trong việc thanh toán. Nhiều mặt hàng không gian rộng, giá thành rẻ là những ưu điểm ở đây
Giá tốt, chỉ có vấn đề tại bảng điện tử kiểm tra giá
Mình thi thoảng hay đi BigC mua đồ và thấy giá tốt.
Nhưng bảng điện tử để kiểm tra giá luôn là chuyện hài hước.
Quét mã thì thường xuyên không được.
Còn nhập mã bằng tay, thì khi giá hiện lên, bảng điện tử để nhập mã không mất đi, mà nằm chình ình ở đó và chắn ngay cái giá mình đang muốn tìm.
Việc đơn giản này không biết bao giờ mới sửa được.
Chiều qua mình có ghé Big C mua đồ nhưng giờ mới nhớ ra để review. Chất lượng đồ mình không bàn tới, nhưng bạn nhân viên thu ngân không biết có vấn đề gì lại khó chịu ra mặt. Có bác lớn tuổi xếp hàng trước mình bị mắng xơi xơi, mình can thiệp thì lại tảng lờ. Mong big c đào tạo lại cách ứng xử của nvien đối với khách mua hàng. Cảm ơn !