Big C ở đây 2 tầng; mặt tiền 2 đg nên rất tiện. Không gian lớn, máy lạnh chạy phà phà; có lotte, các cửa hàng bán giày dép; mỹ phẩm, quần áo, trang sức, điện thoại,... Tầng dưới của siêu thị chủ yếu là đồ gia dụng, quần áo, giá quần áo tương đối rẻ, từ 20 30k đến 300k 400k, đồ gia dụng thì hơi mắc 1 chút. Bên trên bán đồ ăn đồ uống, giá có cái rẻ cái mắc, được cái là big c hay có chương trình khuyến mãi cho mì gói rồi nước uống này nọ nên mình rất thích. Hồi trc trong big c có cả nhà sách nữa, thỉnh thoảng mình có vào coi ké nhưng tiếc là giờ dẹp mất tiêu rồi :'(
????Vị trí: Nằm ở đường Thoại Ngọc Hầuu, phía dưới chung cư Phú Thạnh
???? Gửi xe: có hầm giữ xe máy 4k/1 chiếc
???? Không gian: rộng rãi với 1 trệt và 1 lầu, có nhiều gian hàng. Trên lầu thì chủ yếu là bán thực phẩm ăn uống.
???? Nhân viên: bình thường, cũng chẳng có niềm nở vui vẻ gì nhưng cũng chẳng thái độ gì.
Big C thì luôn đa dạng với nhiều mặt hàng rồi, giá cả cũng phải chăng. Mình thích nhân viên bên Coopmart hơn là Big C. Bên đây không được nice cho lắm
Siêu thị quen của mình, đi vô đây lúc nào cũng được mua đồ rẻ, giảm giá, tích điểm các kiểu, gửi xe tốn 3k trừ thẳng vào tiki xu, mặt hàng đa dạng, nhân viên không được nhiệt tình lắm.
Đồ ở Big C giá rẻ hơn mấy siêu thị khác nhiều nhưng nhân viên, bảo vệ thì tệ hết chỗ nói, ai đã từng đi Aeon là so sánh được liền, bảo về hỏi chỗ quầy hàng thì cứ đứng im đúng 1 chỗ chỉ tay như đi 1 bước ra là sẽ chết, gửi xe mặt cũng lạnh tanh như chùa bà đanh, cứ tưởng nhân viên tốt hơn bên Coop Mart chứ cũng xêm xêm
Vị trí: Nằm phía dưới chung cư Phú Thạnh & nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu. Có hầm giữ xe máy & bãi đỗ xe hơi phía trên.
⚠️Giữ xe ở đây có tính phí, cụ thể:
+ Xe máy & xe đạp điện: 4k
+ Xe đạp: 2k
???? Có thể để xe máy trước siêu thị & khóa cổ rồi chạy vào trong nếu ko đi lâu ????.
---------------------
Không gian: Cũng tương đối, nhiều gian hàng. 1 trệt & 1 lầu. Trên lầu thì chủ yếu là bán thực phẩm ăn uống. Không gian rất sạch sẽ, thơm tho & mát mẻ ????.
⚠️ Giờ cao điểm của BigC Phú Thạnh là từ: 19h-21h T7 & CN. Phải nói đông kinh khủng. Những ngày còn lại & giờ còn lại thì thưa hơn rất nhiều.
---------------------
Nhân viên: Bảo vệ khu khách hàng khá hiền & dễ tính. Nhân viên các quầy hàng khá thân thiện, vui vẻ. PB,PG ở đây cũng vui vẻ, dễ gần????.
❌ Chỉ có mỗi con đ* bảo vệ ngồi gác chỗ thang máy lối đi nội bộ là khó chịu & cọc cằn vã* lồ* ????, đa phần n.viên siêu thị ở đây ai cũng ghét con đ* này????????????.
--------------------
Giá: Cũng tương đối phải chăng.
--------------------
Chất lượng: Lúc tôi làm MC cho 1 active ở đây thì phải nói cũng khá ok. Không bị bảo vệ gò bó, khó chịu như bên AeonMall, cũng ko giam PB,PG đến 22h như bên Lotte. Khách cũng ko quá đông, khó kiểm soát như 1 số siêu thị khác tôi từng làm ????. Tóm lại, siêu thị này rất ok ????, chỉ trừ 1 chuyện là gửi xe phải trả tiền???? ????.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm bên dưới nhé!
Big C Phú Thanh này cũng là một địa điểm mua sắm thường xuyên của cả nhà mình.
Siêu thị có tới 2 mặt tiền vô đường Thoại Ngọc Hầu hay Nguyễn Sơn đều được. Siêu thị rất lớn với tầng trung tâm thương mại ở dưới đất và 2 tầng siêu thị bên trên.
Mình thường đến Big C để trải nghiệm hương vị bánh mì và bánh ngọt bread tuyệt hảo, được sản xuất mỗi ngày bằng phương pháp thủ công truyền thống Pháp với nguồn nguyên liệu thượng hạng qua bàn tay khéo léo của người thợ bánh Big C. Mỗi lần ghé ngang quầy bánh mì mình đều không cưỡng nổi. Bánh mì paget của big C nổi tiếng từ lâu. Mỗi lần ra lò là mọi người bu lại lấy nườm nượp. Các sản phẩm khác của big c cũng rất ok vì chương trình khuyến mãi quanh năm suốt tháng
Giá cũng tạm,nhiều món đắt hơn ở ngoài
Vị trí tốt
Không gian thoáng mát
Giữ xe không quan tâm đến xe khách,làm hư hỏng,trầy xước xe khách
Nhân viên nói chuyện với khách thiếu tôn trọng,không quan tâm tới khách