Big C - Lê Trọng Tấn ????????????
Big C gần nhà nhất trong các big c và cũng la big c hay đến lượn lờ nhất luôn ;)) toàn bị ga lại đây chứ cũng k có mấy nhu cầu lắm ;))
Rành rỗi lượn lờ thì thấy cũng đủ loại mặt hàng cho các khách hàng khi vào đây shopping, đầy đủ các thứ như rau củ tươi, sạch, bánh kẹo sữa tươi ...
Sau 21h thì hình như bánh ngọt dc sale 50% thì phải, cung mấy lần mua dc vài cai rẻ nhưng ma đến giơ đấy thì cũng k còn nhiều loại ngon nữa ????
Nói chứ cứ lần nào mò lên đây xem phim cgv cũng tranh thủ lượn lờ ở big c này :v
Mua gì tìm gì thì cũng vẫn cứ phải đầu tiên là lại quầy hàng bánh ngọt xem có bánh gì trông ngon mắt mà giá vừa túi tiền không :v
Mà vì mình toàn đến tầm tối 9h nên cũng không còn mấy loại bánh ngon nữa ấy, gần cuối ngày toàn bánh sale rẻ thui, lâu lâu mới mua dc cái ăn ok nhưng dc cái là lúc này thì giá rẻ :v
Còn dãy bánh kẹo thì đủ thứ để mua luôn :3
Lần đầu đến big c lê trọng tấn này ...
mình thấy hơi khó tìm đồ, chắc do mơi đến lần đâu nên còn ngỡ ngàg, tìm đồ hay dãy nhiều bánh keo hơi khó, cũng vì đi tầm tối hơn 9h lượng khách khá đông nên thế nữa, và cung có thể là k dx nhìu đồ như những big c khác chănv ???????????? noi chung k rõ lắm, và cuôi cung thi cũng hốt dc vài cái bánh ngọt giảm giá cuôi ngày giá hời ( ăn ồn nhé ), ít bánh cũng ngon mà rẻ ????
Nhin chung thấy giá cả ở đây khá vừa túi, tiếc là quên mang thẻ huhu ????
Tuổi thơ gắn liền với Big C mỗi khi đi mua đồ cùng mẹ, ở Big C Thăng Long, dù nhà ở Giảng Võ, không gần chút nào nhưng cũng hay đi lắm. Từ đợt mà có nhiều siêu thị lớn mọc lên hay các trung tâm thương mại trở nên nổi bật và đông đúc thì các cơ sở Big C đều vắng đi nhiều. Big C Lê Trọng Tấn là cơ sở mới nhất, mình đi thử thấy cũng to lắm. Mọi thứ sạch sẽ, nhân viên vệ sinh đi đâu cũng thấy. Hơi xa nhà mình, đi thử ủng hộ Big C mới mở chút chứ cũng không ghé lại làm gì.
Cảm nhận:Mình thấy big c bán gì cũng rẻ hơn các siêu thị khác í, các siêu thị khác có thêm cái thẻ tích điểm mà giá đắt hơn hẳn. Pizza big c 20k ăn cũng được,nhân bánh có ớt , xúc xích ăn liền, phô mai, hành tây, ngô.
Vị trí:Có xe bus dừng ngay cổng nên cũng tiện, hay vào lượn lờ
Không gian: siêu thị nhỏ xinh bán đủ thứ
- rộng đa dạng hàng hoá, nhg k quâ rộng như trần duy hưng. Nên đi k bị cảm giác mỏi chân
- buồn buồn là đi sthi xả stress :))
- giá cả thì cx ngang ngoài chợ, thâmn chí nhìu món mua còn mắc hơn. Bigc bjo k còn đc như ngày xưa có các ct siêu giảm giá. Hiuhiu