Thỉnh thoảng mới đi Siêu thị Big C một lần và mình thấy càng ngày siêu thị càng có tiến bộ hơn về nhiều mặt. Ví dụ mỗi dịp lễ tết đều có đầu tư trang trí kĩ càng đẹp mắt, mình thì vẫn ưng nhất chỗ quầy bán đồ ăn với nhiều món chế biến sẵn hoặc tươi sống mà giá thì cũng hợp lí người tiêu dùng. Nhân viên cũng niềm nở với khách hàng hơn mấy lần trước mình đi. Đặc biệt rạp phim ở đây vào mua vé nhanh gọn không phải chờ lâu luôn, với lại tha hồ chụp hình sống ảo.
Thiệt chứ cũng lâu rồi mới đi lại siêu thị này, âu cũng do vị trí khá là xa trung tâm, cây cầu Quang Trung cũng đang sửa chữa nâng cấp, nên mình cũng khá là nhát tay. Lần này qua siêu thị thì khá là bất ngờ với khu vui chơi kid zoo mới mở, khu vui chơi lớn ơi là lớn, đủ thứ trò chơi hết, mà siêu thị được cái chu đáo, bên đây là khu vui chơi, đối diện là quán nước cho phụ huynh ngồi nói chuyện :3 bên ngoài khuôn viên là chỗ như gian hàng mini, bán đủ thứ đồ, từ đồ ăn đến quần áo, khá là nhộn nhịp :3
Lâu lâu mới có dịp ghé Big C sắm đồ cùng với gia đình của mình. Siêu thị nằm ở bên kia cầu Quang Trung khu vực quận Cái Răng, qua cầu cái là thấy à. Siêu thị này được rất nhiều người đến mua hàng vì ở đây có rất nhiều chương trình khuyến mãi với các mặt hàng khá là hấp dẫn. Ngoài ra ở đây còn có các quầy đồ ăn chế biến sẵn với nhiều món có thể dùng cho bữa ăn sáng, trưa, chiều và tối như cơm phần, bánh ướt, bún nem nướng... Ngoài ra có cả chương trình giảm giá bánh vào khung giờ khoảng 8h-8h30 với nhiều loại bánh khác nhau, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
Nay rảnh rỗi nên đã ghé siêu thị Big C để dạo vòng quanh. Siêu thị nằm bên kia của cầu Quang Trung thuộc quận Cái Răng, chạy qua cầu nhìn bên tay trái hồi thấy siêu thị à với biển hiệu màu xanh lá cây. Không gian của siêu thị khá rộng chỉ gồm có 2 tầng mà thôi, tầng đầu tiên dùng để các quầy thuê như Lẩu bò Sài gòn, Miniso, KFC,... Ở trên là khu thương mại của siêu thị, bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, đặc biệt giá cả ở đây có thể rẻ hơn và có nhiều chương trình khuyến mãi khác hơn các siêu thị khác :3 nên đây là sự lựa chọn số 1 của mình.
Lâu lâu cuối tuần cả nhà mình cùng nhau đi siêu thị, thường thì dự định đi chơi thôi chứ không mua gì đâu nhưng cứ ghé vào là thế nào lúc về cũng một xe đồ. Tụi nhỏ nhà mình thì rất thích khu sách, viết, bút chì màu và đồ chơi của Big C, còn mình thì thích gian hàng về quần áo, giày dép, Big C thường hay giảm giá lắm nên rất dễ mua, bình thường giá cũng rẻ nữa. Đặc biệt là gian hàng về đồ ăn chế biến sẵn cũng như hải sản, cá tươi, thịt tươi ở đây, cực kì tươi ngon, giá lại rẻ và mình lại được chọn tùy sở thích. Mình rất thích chỗ gà quay, cơm chiên, lúc nào đi ngang cũng rất thơm, chỗ bán bánh mì cũng vậy, hấp dẫn lắm.
Cuối tuần được đi siêu thị cùng gia đình là một niềm vui của mình, dắt tụi nhỏ vô đây nó quậy lắm nhưng rất thích thú vị được chạy nhảy thoải mái. Không gian siêu thị rất rộng, rộng nhất trong mấy siêu thị ở Cần Thơ luôn. Mình mê nhất là mua khoai lang ở Big c, khoai mật củ vừa vừa rất ngon, rồi đến gian hàng bánh mì, ôi thôi không muốn về mà chỉ muốn mua hết, mùi thơm của bánh làm ngây ngất biết bao nhiêu là khách. Về rau củ quả và đồ tươi sống của big c cũng rất ổn, rau củ rất nhiều loại, dễ lựa chọn, đồ tươi sống cũng được chọn kĩ càng, mình mua nhiều rồi và cũng chưa thất vọng bao giờ.
Cuối tuần là mình hay ghé đây lắm, không có ý định mua gì cũng vô siêu thị nhưng lúc nào đi ra cũng xách một bọc to đùng chỉ toàn đồ ăn. Big C ngày thường không biết thế nào chứ chủ nhật cũng rất đông, chỉ có tầng dưới là thấy vắng thôi. Mình vô big C khoái nhất là ghé chỗ bán bánh ngọt, nhìn bánh nào cũng rất ngon, đứng thấy bánh nào mới ra lò là mua liền, thích lắm. Giá bánh cũng rất rẻ, rẻ hơn mấy siêu thị khác nhưng độ thơm ngon thì không thua đâu nhé.
Đồ ở đây thì bao rẻ luôn nhân viên thì ân cần dễ thương hơn siu thị khác nhiều.
Đồ ăn nhanh rất ngon, không gian thoải mái, nhiều sản phẩm dễ lựa chọn lắm.
Chỉ có cái hơi xa trung tâm thành phố (nằm tít tận Cái Răng, đoạn gần cầu vượt Cần Thơ) nên hơi bất tiện.
Ở đây bán đầu cá hồi, vây cá hồi hay đùi gà gà dai gì cũng thuộc dạng rẻ không tưởng hết.
Vì ngon,bổ,rẻ nên nhà ở tít Nguyễn Văn cừ vần không mua ở lotte mà chạy ra tới đây. Hehe
Dạo này mình rất thích đi siêu thị Big C vì chất lượng phục vụ tốt, đồ ăn lại ngon và giá hợp túi tiền. Làm như vận xui được báo trước, khi bước vào cửa siêu thị mình đã hỏi ngay cô bảo vệ. Có niêm phong túi lại trước khi vào siêu thị hay không ? Cô ấy bảo không. Vừa đi mình vừa nghĩ, chắc dạo này an ninh tốt nên cho khách hàng mang túi vào và không cần niêm phong. Vui vẻ đi chợ và ăn trưa xong ra tính tiền. Qua cổng an ninh thì máy kêu bin bin. Cảm thầy kỳ lạ và suy nghĩ. Ủa mình đâu có bỏ đồ vào túi đâu ta, mua gì là để trên xe hết mà. Nhân viên an ninh trẻ nói mình đi lại lần nữa, nó vẫn kêu. Thế là anh ta gọi một anh khác đến (mình sơ ý nhất là không xem bảng tên của anh này). Anh này đòi kiểm tra túi của mình. Và mình cũng vui vẻ hợp tác thôi. Nhưng mình lại không vừa ý với cách hành xử và cách nói chuyện của anh ta. Anh ta bảo " Chị mở túi cho kiểm tra", mình mở túi anh ta không nói gì thêm mà lục túi mình. Mình thấy bị xúc phạm danh dự nặng nề, thái độ anh ta xem như mình là tội phạm ấy. Mình mới nói " Nếu anh không tìm thấy gì thì anh phải xin lỗi tôi", anh ta nói " Dĩ nhiên rồi". Cuối cùng anh ta vẫn không tìm thấy gì. Anh ta nói xin lỗi một cách miễn cưỡng. Ra về rồi mà mình vẫn cảm thấy khó chịu hết sức. Thứ nhất an ta nói chuyện lên giọng với mình như nói với tội phạm. Thứ 2 kiểm tra túi của mình ngay chốn đông người. Nếu một số người không biết chắc họ còn tưởng mình là tội phạm ấy chứ. Mình đề nghị thông qua chuyện này mong quý công ty điều chỉnh lại việc quản lý để khách hàng yên tâm mua sắm. Muốn kiểm tra túi của khách hàng thì phải ăn nói cho lịch sự và mời khách hàng vào văn phòng làm việc. Có như vậy người xung quanh mới không hiểu nhầm và khách hàng cũng yên tâm để hỗ trợ.