Quán này tụi mình tình cờ phát hiện trên đường về nhà. Quán trông có vẻ bình dân, không gian nhỏ. Phía trước có xe nước mía, quán sạch sẽ. Mì quảng là món yêu thích của bạn mình nên ảnh cũng hay ăn. Ăn qua nhiều chỗ thì đây là chỗ anh khen ngon nhất, thích nhất.
Phục vụ: quán có 2 vợ chồng và đứa con nhỏ, chị chủ quán khá thân thiện vui vẻ, 2 vợ chồng phục vụ nhiệt tình.
Giá cả: bình dân, rẻ không có gì phàn nàn. Một tô sức con gái ăn no, bạn mình thì hơi hơi. Khi đói thì kêu mì thêm hoặc uống thêm sữa tươi ở đó mới no ^^.
Món ăn: sợi mì cũng giống nhiều chỗ khác. Có nước lèo xâm xấp không quá nhiều, đậm đà vừa miệng. Phần cá lóc có bộ lòng, cũng mau hết sớm. Các loại gà, sườn, cá thấm nước lèo ăn kèm với mì vừa miệng. Ớt xay ở đây làm khá ngon.
Ở đây có sữa tươi nhưng theo mình đánh giá bình thường, không béo lắm, chưa đậm đà
Mì ăn cũng khá ok (mình gọi mì gà nhỏ 23k) tuy chưa phải mì ngon nhất mình từng ăn. Thých nhất thái độ vui vẻ của chị chủ quán. Mình đy ăn sáng khá muộn nên quán khá vắng nên yên tĩnh và được phục vụ nhanh. Quán gần chỗ mình và cũng khá dễ tìm. > Chốt: Ok
Nếu bạn là người con xứ Quảng, hãy thử 1 lần đến đây dùng thử món Mì Quảng Cá Lóc đặc biệt tại đây. Đảm bảo không có nơi nào ngon hơn mà trước đây bạn từng ăn qua...