Nghe nói Bích La Thôn rất nổi tiếng ở Quảng Trị, chuyên các món VỀ DÊ. Bởi vậy ra mở ở đà nẵng chả cần quảng cáo gì nhiều thì khách mỗi tối đều nghìn nghịt ấy.
Riêng mình, vì đã có quán dê tủ nên qua ăn quán này thấy quá bình thường. Không có gì gọi là quá thần thánh. Đặc biệt giá siêu đắt mà lượng thì cũng chả nhiều. Trung bình món toàn từ 150k trở lên.
Được cái dịch vụ tốt, món lên nhanh và quán rộng rãi.
Có dịp đến nhà hàng này dùng bữa. Mình thấy không gian nhà hàng khá là rộng rãi, thoáng mát. Món ăn đa dạng, chế biến cũng khá là đẹp mắt. Đặc biệt nổi tiếng với món dê, ăn cũng khá là ngon miệng. Gà nướng cũng khá là ngon, thịt dai và béo. Nói chung mình thấy đồ ăn ở đây cũng khá là okie, giá thì hơi cao thôi.
Quán rộng rãi thoáng mát, thích kiểu decor của quán, dân dã mộc mạc cơ mà kiểu ở quê, mát mát, nằm ngay đường chính to, nên nhin bề thế hẳn.
Quán khá nổi tiếng nên ko thấy quảng cáo gì nhiều trên các phương tiện truyền thông cũng như fb, mà khi nào đi ngang cũng thấy đông đen.
Hôm nay vào ăn thì mới thấy giá thành hơi cao. 150k trở lên là quá cao so với các quán nhậu khác, thì cũng đúng thôi, quán nhìn sang trọng mà, đồ ăn thì cũng tạm được ko ngon lắm. Nhưng mà 1 món thì hơi ít nhé. Hy vọng quán làm đồ nhắm nhiều nhiều tí. Nhân viên nhiệt tình
Lần đầu tiên ăn thịt dê, mới đầu tưởng lạ ai dè lạ thiệt, mà cũng ngon :))
gọi nhiều món, không biết tên món là gì, chỉ nhớ có dê quay, hấp, trộn gì gì đó, ,món gì cũng có mùi hôi hôi, mới đầu chịu ko được mà ăn 1 chặp thấy hết mùi hết cả mồi :))
nhà hàng rộng, có điều hòa mát mẻ, khách đông, ồn ào, nghe nói giá cao mà ko phải tui trả tiền nên cũng ko biết cao bao nhiêu :)) nhưng mà nói chung là ngon, lần đầu ăn thịt dê mà món nào cũng ăn được hết, vầy là ngon rùi :))
Kiểu quán nửa vời. Nhà hàng không xứng là nhà hàng, mang danh nhà hàng nhưng phục vụ quán nhậu. Món ăn quá dở trong lúc giá lại quá chát, thời gian đợi lại quá lâu. Nhân viên thì đùn đẩy trách nhiệm, thái độ không tốt.
Không bao giờ quay lại!!
Thực sự quá thất vọng.
Đồ ăn ok tuy nhiên nhân viên phục vụ quá kém
Ghi order thiếu, mình phải order lại lần 2
Đến lúc mang đồ ăn lên, lại ko mang cho khách, mà để bàn bên cạnh (bàn trống)
10p sau mới có ng tới hỏi a chị đã có món chưa
Mình bảo chưa thì quay sang bàn trống đó lấy đồ ăn đưa qua cho mình, gọi dê nướng mang lên nguyên mảng thịt chưa cắt, haizzz
Mình bảo thế để y như này ăn như nào e?
Bạn đó mới mang vào cắt đem ra lại.
Dịch vụ không xứng tầm với giá cả
Sẽ không bao giờ quay lại lần 2
Nhà hàng có không gian ngoài trời mát mẻ về chiều tối.
Về món ăn mình thấy được mỗi dê thui, còn các món khác không ngon, vừa ít lại còn đắt, không hợp lý so với mặt bằng các nhà hàng khác của Đà Nẵng. Không bằng 2 cơ sở ở Đông Hà.