Nằm nhỏ xinh trong con ngõ nhỏ trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Quán khá truyền thống như bao quán cafe cổ, với dàn lồng chim líu lo treo trên đầu cửa vào, với không gian nằm dưới tán mát nẻ của cây lớn xung quanh, và ánh đèn nhỏ hiu hắt trong phòng.
Được biết đây là cơ sở 2 của cafe Đinh trên phố Đinh Tiên Hoàng, cũng ngì cùng một nhà thì phải.
Giữ được hương vị đậm đà yêu thích của người Hà Nội, cái hương cafe say đắm lòng người. mình cực thích cafe đây, và hay gọi cả cafe trứng ngọt ngậy.
Giá cơ bản mềm, khoảng 15k/cốc
Chủ quán vui tính, khá chiều khách.
Đã là quán quen rồi, trước đây cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi là m lại đi vào đây. Nghe tiếng chim hót và thư giãn. Đồ uống ở đây cũng bình thường thôi, nhưng quán có phong cách riêng, khác hẳn các quán khác và là quán cafe cổ có tiếng