- Mình thì chưa biết quán bún riêu ở số 1 Thi Sách...thấy
biển ghi là số 1 Thi Sách chuyển về nên mới vào thử.
- Mình gọi bát đầy đủ (như trong ảnh) có cua,bò,đậu, và giò. Giá 42k/bát. Bát khá nhiều.
- Nước dùng chua chua nhưng hơi thiếu vị cua (có thể nói là hơi nhạt nhẽo).
- Cua ăn k bị tanh, giò tai ngon, thịt bò ngon, thơm (thịt bò tươi).
- Nhân viên nhiệt tình...mình mải chụp ảnh còn nhắc mình bún cua phải ăn ngay k để nguội ăn k ngon, còn hỏi có ăn rau sống k để anh ý trần cho nữa.
- Quán k rộng lắm, có 2 tầng
(Mình thấy ngoài bún quán có bán cả cơm kiểu cơm bình dân nữa)