Cuối tháng được grab cho MGG hí hửng order bánh về ăn và dù chỉ mất 20k cho 1 chiếc bánh nhưng vẫn thấy tốn tiền vì bánh chẳng ra cái gì cả :)
- Hình thức thì như mn thấy trên ảnh, sốt dính lên nắp hộp, mở hộp thì thấy các miếng bánh chắp vá vào nhau
- Trứng muối và phô mai tí hon thì rải 1 chút ở giữa, ko phủ đều trên mặt bánh
- Mình thích sốt nên đã ghi chú xin thêm sốt, kết quả sốt chỉ vừa đủ thấm bánh. Giữa 2 lớp bánh còn chẳng có tí sốt nào, khô khốc
- Cốt bánh siêu ngọt, bứ, đặc, được cái thơm, nhưng đây ko phải là kiểu cốt mềm ẩm bông xốp nhạt nhạt để làm bltm :) thề ngọt vch ăn xong cảm giác tiểu đường luôn quá
- Ruốc tự làm, đậm đà thơm, okie
- Sốt kiểu mặn mặn ngọt ngọt, khá ổn nếu ăn riêng, nhưng mix với cái cốt bánh ngọt đặc bứ thì càng tệ :)
Nói chung là từ hình thức đến hương vị chất lượng chẳng được cái gì cả. Phải tội là trên grab ko có mấy hàng mình ăn quen nên chọn thử hàng mới xem thế nào, haizz đúng là ăn uống ko nên chơi trò mạo hiểm
Cho luôn vào danh sách đen :)
Mua ủng hộ từ hồi tiệm bán khô gà đến giờ mới có thêm gian bánh ngọt này nữa. Mình đặt ăn thử 1 bánh bltm 65k, đầu tiên bánh ăn mềm thơm. Đẫm sốt dầu trứng ngậy béo nếu bớt đi một chút chắc sẽ đỡ hơn. Trứng muối được nghiền vụn cùng ruốc đẫm trên bánh. Cốt làm hơi cao nên bị lọt thỏm nhìn k đc đẹp mắt lắm hy vọng chủ shop sẽ rút kn )). Với giá bánh và chất lượng bánh như này mình thấy khá ổn so với các shop bán bltm khác. Sẽ tiếp tục ủng hộ vì bánh ngon và chất lượng . À một điểm trừ nữa bạn chủ quên k cho mình thìa ạ :((