Vị trí: Nằm mặt tiền đường Trường Sa, gần vòng xoay Trần Khắc Chân.
---------------------
Không gian: Rộng, có lầu, sạch sẽ, đa phần thấy khách đi theo nhóm. View trên lầu ngồi ngắm cảnh bao đẹp.
---------------------
Phục vụ: Nhân viên cũng dễ thương, lịch sự.
---------------------
Giá: Cũng tương đối cao, ko rẻ lắm. 1 ly bia 5 mươi ngàn tùy loại nhé????. Chỗ này là bia tự làm nên ko có bia lon hay chai kiểu 333, Tiger, Ken,...v...v....đâu nhé :v
---------------------
Chất lượng: Bia cũng bình thường. Chủ yếu vào nói chuyện, ăn uống, ngắm cảnh thì ok. Thích cái ko gian hơn????
Bia ở đây cũng okie , mà mải 8 chuyện quên chụp hình, uống hết ly bia mới nhớ ra :(( Bia ổn mà đồ ăn không thấy ngon. Bữa đó mình có gọi thử 2 món, salad thì ăn cũng tạm ổn, mình không thích phần sốt lắm. Thế nhưng salad vẫn là ổn nhé, qua tới xúc xích thì mới thật là lạc đề. Mình thích ăn thịt lắm, nếu không nói là đam mê luôn. Vậy mà không ăn nổi tới miếng thứ 4 dù đã rất cố gắng. Vị nhạt nhạt và khô, khô không tả được, chắc mình không hợp thể loại này.
Xúc xích ở tiệm này ngon hơn! Hai loại mình gọi là xúc xích Ý cay và xúc xích bò. Vị hơi nhạt một chút, chấm sốt và ăn kèm với khoai tây là vừa. Xúc xích cay cũng hơi cay nhẹ, không quá nồng.
Menu bia đa dạng, nhiều loại, nhiều size cup, mô tả thành phần và mùi vị trước để dễ chọn lựa, tên món khá vui vẻ sáng tạo.
Không quan quán tốt, ánh sáng và trang trí vừa đủ ấn tượng vừa đủ đẹp. Bàn ghế bố trí dạng ngồi cao, theo mình thấy ngồi khá thoải mái, cảm giác tiệm cũng rộng hơn nhiều, dù nhìn từ phía ngoài khá đông người nhưng vô trong thì ổn, thoáng.
View bờ sông. Phục vụ nhanh nhẹn dễ thương, hiểu ý khách, cảm thấy rất hài lòng!
Mình ăn ở đây 2 lần, trước thì quán có tên Ụt Ụt và trang trí khác, nay thì thay bàn ghế gỗ sắt thành sofa, ngồi khá êm.
Không gian: đèn vàng, ấm cúng, trang trí hiện đại, theo mình thì khá sang. Mình đọc lướt đánh giá của các bạn ở dưới, có bạn kêu nóng thì mình lại không thấy, dù mình ngồi bên trong, có đóng kín cửa vẫn khá mát, có thể hôm mình đi có mưa. Mùi thức ăn khá là thơm, bạn nào không thích ám mùi có thể chọn không gian bên ngoài hoặc dưới tầng. Mình đến vào thứ 5, không phải cuối tuần mà vẫn đông, khách Tây nhiều, khách Việt cũng không thiếu.
Phục vụ: ok, thân thiện, quán đông nên hơi chậm 1 chút, đem tráng miệng nhưng không đem muỗng, nói chung là tạm ổn.
Thức ăn: lúc gọi món mình đã nhắc là nêm lạt giúp mình, nhưng mà vẫn mặn huhu ( mình ăn lạt thì không nói, bạn mình ăn mặn vẫn thấy mặn). Lần trc đến mình gọi bia, lựa loại theo bạn phục vụ nói là nhạt dễ uống mà vẫn cảm thấy đắng và khó uống, thêm đồ ăn bị mặn nên mình phải gọi nước mía uống bù. Lần này rút kn gọi nước dừa thì đỡ hơn. Beefsteak mình gọi medium, nhưng mà mang ra thì là medium rare, hên là nhóm bọn mình đều ăn được medium rare.
Giá cả: không rẻ không quá đắt.
Có khả năng sẽ không quay lại. Ảnh bên dưới là món tráng miệng, còn beefsteak, sườn và xúc xích heo cay thì mải ăn quên chụp mất.
Đồ ăn nấu khá chất Tây, bia chuẩn , không gian rộng rãi thoải mái, thích hợp tụ tập nhóm tám chuyện và thưởng thức craft bia, giá tương đối cao. Tầm mỗi người 200 -350k tuỳ order món và bia.
Mình đi nhiều lần ở đây rồi, rất ngon. Mình thích nhất món sụn gà ở đây tuyệt cú mèo luôn. Xúc xích thì hơi nguội vì hôm đấy mình phải đợi bạn mình đến rồi mới dùng bữa. Service cũng rất tốt nữa <3.
Bia ngon mồi cũng ngon, không gian quán rất chill, phía dưới không có máy lạnh, trên lầu có 2 không gian là phòng lạnh và ngoài trời, có dịp chắc mình sẽ quay lại.
Thịt heo bị làm rất cứng không ăn được????, mình gọi phục đến feedback thì bảo để gọi quản lý mà cũng không gặp đc, do mình bận nên đi luôn. Hàu thì rất mặn????
Khi nào có tiền mình đều lựa chọn tới đây, đồ ăn và bia khá mắc với tụi mình nhưng rất ngon luôn. Gọi set xúc xích ăn kèm với bia thì quá tuyệt vời. Da gà có phô mai phủ bên trên béo cực kì, gìon tan luôn. Vị trí lại khá đẹp, ngắm nhìn dòng người qua lại khá hay ho luôn đó.