Con bạn rủ đi ăn nhưng do tài chính đang eo hẹp nên nó dẫn tới đây. Quán hơi rộng, thoáng, có vài bàn ngồi phía ngoài hiên. Nghe con bạn nói là quán này mọi ngày đông lắm hên sao hôm nay mình tới thì cũng k đông lắm. Do k đông nên phục vụ cũng nhanh. 2 đứa gọi 4 cặp chân gà chiên nước mắm với 1 cơm chiên dương châu.
Chân gà chiên ngon, đậm đà, thơm mùi tỏi phi, đặc biệt món này cay lắm nha! Lúc order bạn mình kêu là ít cay r mà mình ăn vẫn thấy cay lắm.
Cơm chiên thì k đc ngon lắm, cơm chiên khô và hơi nhạt. Một dĩa cơm rất nhiều nhen. Hình như ở đây nổi bật là chân gà thì phải.
Giá cả thì rất bình dân, mình k nhớ rõ mỗi món là bao nhiêu tiền nhưng tổng cộng 2 món, 2 khăn, 4 bia tươi và đâu phộng là 122k. Mình thấy chỗ này thích hợp cho nhậu nhẹt bình dân
Do ngồi ngoài hiên hơi tối mà đt lại cùi nữa nên k chụp được tấm nào hết :))