Ăn ở đây mỗi ngày từ nhũng ngày đầu của qán , đã qá lâu bay h mới có dịp qay lại .
Đúng là chỉ có Bia Tô ,chất lượng thức ăn phải gọi là độc quyền luôn. ????????
Tôm Thái Lan là món rất dễ làm và phổ biến,hầu như qán nhậu nào cũng có , nhưng chỉ có duy nhất 1 quán có thể làm được mùi vị này - chuỗi hệ thống Bia Tô ????
Và cá kho nữa ,nhìn dễ như bữa cơm hàng ngày mình thường nấu, mà ko dễ đâu. Mùi vị cũng rất là đặc trưng. ngon cực kỳ ????
Bia Tô là 1 quán nhậu qán ăn kiểu như là huyền thoại luôn - dặc trưng của Đà Nẵng ????????
Quán có vẻ lúc nào cũng đông vui tấp nập
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, chiều khách
Đồ ăn đậm đà ngon miệng, mình khá thích càng ghẹ rang muối và mực rim, đồ ăn ở Bia Tô trước giờ có tiếng chất lượng nhưng lại bị thiếu số lượng cơ mà mình thấy vậy cũng ổn rồi, không tới mức loe ngoe như mọi người nói
Quán sửa lại ít nhiều so với lần cuối mình ngồi cách đây 2 năm nên nhìn sáng sủa, rộng rãi và hợp lý hơn
Thêm 1 quán nhậu bổ sung vào danh sách các quán nhậu khi cần hehe
Mua phần tôm thái lan mà tụt mood hết sức, tôm k tươi ăn vô đau bụng liền, tôm dẹp lép quá tệ
Ăn ở quán tới nỗi nào mà ở đây quá sức tệ. Phần mắc nghí chứ ít ỏi j, đổ vào thùng rác khỏi ăn. CHÁN!!
Sẽ không bao giờ trở lại. Mình đi nhậu chủ yếu là để vui vẻ với bạn bè mà đến đây thì lại mang bực vào thân. Nhân viên ở quán có thái độ không tốt chút nào: order nhầm thì đổ lỗi cho khách, cuối buổi lại đếm bia dư trong khi mình uống bia còn nguyên vỏ chai tại bàn. Đồ ăn thì chờ quá lâu và kém chất lượng. Giá tiền bỏ ra không xứng với thái độ phục vụ.
Đây là lần đâu tiên trong đời mình có ấn tượng kinh khủng với một quán nhậu như vậy. Lần đâu cũng sẽ là lần cuối ghé quán.
Vì thương xuyên ăn uống ở Bia Tô Lão Đại II đường võ văn kiệt nên nay qua "Bia Tô Lão Đại" trên đường 3/2 và đây la những việc đã xảy ra với mình. Bước vào quán từ lúc 6:30 va bước ra vào lúc 9:00 pm.
1. Ấn tượng xấu đâu tiên đó chính la càng ghẹ rang muối, bên ngoai thi thơm tho va mặn ma, khi bóc vỏ cắn vao trong thi thôi. Mùi khai nồng nặc.
2. Có ai đi ăn phải chờ cái lẫu 1 tiếng đồng hồ, kể từ trước khi bắt đầu hiệp một VIỆT NAM - MALAI đến khi gần kết thúc mới có được nồi lẫu thái không gi đơn giản hơn không nhỉ ? Sau 1 tiếng đồng hô chờ đợi, ra được nồi lẫu lại phải chờ thêm bún các bạn ạ)). kèm theo dĩa cơm chiên hải sản gọi cùng lúc nôi lẫu chưa bao giờ thấy xuất hiện, và cũng không thấy phục vụ nhắc về vấn đề hết cơm hay không.
3. Thái độ nhân viên thì lồi lõm, mình nhớ không lầm là bạn nữ nào gầy gầy ấy nhỉ. Chỉ mỗi bản là có thái độ lỗi lỗm thôi.
Đồ ăn mắc và không xứng đáng với giá tiền. Phục vụ thì rất tệ.
Dù sao thì bia tô lão đại mình vẫn hay ăn ở Võ Văn Kiệt. rất được. Nhưng riêng với 3/2 thì mình sẽ không bao giờ ghé lại.
The terribe restaurant
Đây là lần đâu tiên trong đời mình có ấn tượng kinh khủng với một quán nhậu như vậy. Lần đâu cũng sẽ là lần cuối ghé quán.
Vì thương xuyên ăn uống ở Bia Tô Lão Đại II đường võ văn kiệt nên nay qua "Bia Tô Lão Đại" trên đường 3/2 và đây la những việc đã xảy ra với mình. Bước vào quán từ lúc 6:30 va bước ra vào lúc 9:00 pm.
1. Ấn tượng xấu đâu tiên đó chính la càng ghẹ rang muối, bên ngoai thi thơm tho va mặn ma, khi bóc vỏ cắn vao trong thi thôi. Mùi NH3 nông nặc, có lẽ la ghẹ dạo nay hiếm nên quán ướp URE đầy. Cái này có thể thông cảm được. (Món càng ghẹ rang muối - là món mình nghe từ nửa năm trước quán này làm ngon lắm - và đây là sai lầm đầu tiên của mình)
2. Có ai đi ăn phải chờ cái lẫu 1 tiếng đồng hồ, kể từ trước khi bắt đầu hiệp một VIỆT NAM - MALAI đến khi gần kết thúc mới có được nồi lẫu thái không gi đơn giản hơn không nhỉ ? Sau 1 tiếng đồng hô chờ đợi, ra được nồi lẫu lại phải chờ thêm bún các bạn ạ)). kèm theo dĩa cơm chiên hải sản gọi cùng lúc nôi lẫu chưa bao giờ thấy xuất hiện, và cũng không thấy phục vụ nhắc về vấn đề hết cơm hay không.
3. Sau khi vác những bực bội vào người đó, tụi mình quyết định tính tiền. Sắp xếp các chai bia vào gọn gàng để phục vụ dễ tình. Kết tiger 24 chai. Mình xếp 4 dãy 16 chai. 1 chai bên góc, 2 chai tiger bạc tiếp theo, 2 chai nước suối và 3 võ bia )) . Và rồi :v . Tính bia cũng sai được nữa. Chắc có lẽ là do phục vụ kém trong việc tính toán á mà. Từ thái độ đến cách hành xử của mấy bạn phục vụ thì thôi rồi. ))
Đồ ăn mắc và không xứng đáng với giá tiền. Phục vụ thì rất tệ.
There foods are really terrible and more expensive.
There employees are really worse and worse.
The terible restaurant.