Quán này nằm đúng vị trí đẹp nhât trong phố bia tạ hiện, đi đến ngã 3,4 là thấy quán đập vào mắt rồi..
Ko gian quán phải nói là siêu siêu chật hẹp vào dịp cuối tuần, uống bia cho mát mà thật sự ngồi như kiểu tra tấn xông hơi ấy, mùa hè ngừoi đông qua lại chen chúc, quán thì chật xong cũng có mỗi cái quạt ko đủ để mọi người cùng mát,
Phục vụ hơi lâu, món ăn cũng k có gì đặc sắc
Gọi là có ko gian ngồi lai rai vài chai bia cuối tuần thôi,
Giá tầm 150k/ng
- chỗ này vẫn là hot nhất trong mấy quán nhậu ở tạ hiện do vị trí đắc địa ngay ngã 4, ngồi ở đây thì thoải mái ngắm người qua lại :))
- ko gian: vì là đông nên chỗ ngồi cực chật hẹp, nhích từng cm một luôn ấy, nhưng thôi phải chịu chứ sao giờ :)
- chất lượng: vừa vào là mấy em rủ uống bia này bia kia rồi, giá ở đây mình thấy nhỉnh hơn chỗ khác xíu, chọn đồ nhắm là trâu gác bếp ăn cũng khá ngon, tầm 100k/ dĩa như hình, ngoài ra có lạc luộc lai rai, nem chua cũng khá thú vị
Hôm 31/1 mk có đi quanh bờ hồ và ngồi ở quán này. Lúc đó quán khá đông đúc và lộn xộn bởi ở ngã 4 ngã 5 nên rất đông người. Lúc đó quán mới có 1 nhóm khách ròi đi nên mk và ny vào ngồi. Vì mới ăn no xong nên bọn mk chỉ gọi bia và trà đào. Đồ mang ra oke nhanh nhẹn, mỗi tội mk k quen nhịp ở đây, ồn ào, lộn xộn và chủ quán rất gắt, quát như hát hay. Ngồi chưa đầy 5p thì bác chủ quán mới ra bảo bọn mk là có thể đứng lên ra chỗ khác đk k, vì quán đang cbi có một nhóm khách đông người đi vào. Mình thì cũng oke thông cảm cho ngta thôi, mk cũng bảo vâng thế bọn cháu cũng đi luôn bh đây( chứ đứng đấy cảm thấy nhục khi bị đuổi). Xong bác chủ quán thu tiền và bảo bọn mk cái chai bia cháu cầm đi luôn cũng đk, khi nào rảnh thì qa trả mà không thì thôi cũng ksao. Và oke trả tiền xong mk tính lại thì thấy bị thu thêm tiền vỏ chai, sao buồn cười thế nhỉ, vì lần đầu mk đi nên cũng kb, sao thu thêm tiền vỏ chai thì còn nói câu kia lz. Mà bia nào có ngon zì, nhạt thếch, trà đào chắc pha hương liệu chứ cả cốc chả có miếng đào nào cũng gọi là trà đào, sao k gọi là nước mùi đào luôn đi. Chủ quán thì quát tháo ra vào, đã thế còn bị đuổi, cuối năm mà còn rước bực vào người.
Ăn kha khá nem chua ở các quán r, thấy quán này ưng cái bụng nhất ????????. Cả nem phùng ở đây ăn cũng ngon, nhưng mà ngày xưa ăn ngon hơn, bg tăng giá, mà chất lượng cũng k như ngày xưa nữa, nhưng lần nào lên đây cũng vẫn order 2 món này :v
Trà đào, trà quất thì tùy hôm có hôm ngọt sắc luôn ấy, chắc lần sau rút kinh nghiệm cứ nước suối thôi chứ k thử độ hên xui nữa
Khoai tây chiên thì 1 đĩa đầy ắp luôn, nhưng thái nhỏ mỗi lẫn xiên đc 1 tẹo :((( nên lần nào ăn cũng thừa khoai tây chiên :v khoai lang kén thì hơi khô
Sụn gà rang muối ở đây ăn lần 1 thấy ngấy, vs cả k chỉ mỗi sụn mà cả các đầu xương nữa, ăn k ngon mà lần 2 đến k nhớ vị nê vẫn order:v và nhớ đến các lần sau là k có lần 3 ]]]]
Anyway, quán này lúc nào cũng đông nghịt ấy, mình thử mấy quán xung quanh r thì thấy ở đây là ổn nhất, ngon vừa, giá k chênh lệch với bên ngoài, và chắc chắn là rẻ hơn các quán ở trên tạ hiện này????????????, mấy quán ngồi trong nhà, điện sáng trưng menu thì k có giá, auto gấp rưỡi giá quán này luôn :)))
Bàn mình cả mồi cả bia đều nhiều
Chắc 5 chai bia bọn mình phải gọi chục đĩa mồi à ????
Trên hình mới là tăng 1
Đi lên phố bao h cũng phải gửi xe ở ngoài r đi bộ vào vì nó đông
Cơ mà quán cũng không khó tìm
???? Ưu điểm:
???? Nhân viên phục vụ chu đáo, nhanh
Địa điểm tụ tập anh chị em bạn bè cuối tuần hoặc các buổi
Đây phải gọi thành khu bia và đồ ăn vặt, các quán cứ san sát vào nhau, không khí đông vui tấp nập lắm, muốn ăn có ăn muốn uống có uống, vị trí trung tâm phố cổ.
Nhóm mình đi đông ngồi quán ngay ngã 4 ngã 5, gọi mấy món nhậu và tất nhiên là ko thể thiếu bia, phục vụ nhanh nhẹn, nhờ gọi cả mấy món quán ko có họ cũng gọi hộ luôn.
Giá cả thì hầu như có giá chung của cả khu rồi mình thấy cũng tầm tầm ngang nhau.
Tọa lạc ở giữa ngã tư quốc tế (Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến) là quán bia phố cổ,những cốc bia hơi mát lạnh giá chỉ 5-10k ăn kèm với những thực phẩm đặc trưng hấp dẫn du khách nước ngoài và bạn trẻ các nơi đến như : nem chua Thanh Hóa, nem phùng, lạc ... nơi đây không thua kém phố Bùi Viện trong Sài Gòn là mấy
Lúc nào ra HN chơi đều phải ghé qua đây mới được, đồ ăn vặt ngon, không khí xung quanh đông vui ko nơi nào có, thỉnh thoảng có màn ôm ly ôm dĩa đồ ăn chạy, nhân viên xông ra hốt ghế vào thành từng chồng vì mấy anh trật tự đi qua, xong rồi đâu lại vào đây :)))) khu này mở tới khuya, khoảng gần 1h sẽ bớt đông và còn mấy bàn lai rai