Riêu cua sườn sụn thêm bò . Ngon vì ít mỳ chính, gạch cua đúc với trứng béo béo.Thịt tươi gồm bò với sụn, thêm giá, kim châm, rau .Ăn hì hụp hết 4 chai rượu, 2 chai bia mà vẫn ko hết đồ,
Bill tính ra toàn rượu bia là nhiều.
Lâu lâu mới ăn lẩu nhà này, sợ nghiện lắm.
Nhân viên phục vụ chu đáo, nhanh nhẹ
menu quán cực kỳ đa dạng, nhiều món nhậu ngon.
tuy nhiên quán khá nhỏ, đông khách ngồi hơi khó chịu vì chật, chen chúc nhau nên ko thoải mái lắm
Dạo này lên Tạ Hiện là hay phi vào quán này chỉ vì các món chân gà ngon quá. Hẹn hò trai gái cũng kéo nhau lên đây uống bia gặm chân gà mới máu chứ ))
Chân gà ở đây to đùng, nhiều thịt để gặm nhưng cảm giác chân gà Tàu ý, nhưng thật sự là tẩm ướp ngon dã man con ngan luôn ý. Bạn mình không muốn cho ăn vì sợ ung thu, nhưng cứ chén tì tì thôi, ai bảo nó ngon thế. Gọi thêm nem, 1 đĩa su su xào và cơm rang hải sản. 3 cốc bia. Tổng thiệt hại hết hơn 200K 1 xíu.
Dạo này bị nghiện lên đây các ông ạ. Cứ có kèo Tạ Hiện nào với các đồng nghiệp là gần như mặc định ở đây, trừ phi là hẹn đông quá thì kiếm quán bia ngồi cho rộng rãi thôi.
Chân gà ngon, to.
Thích cái chân gà ngâm giấm sả ớt dã man ấy, vị thơm của sả, hơi chua của giấm, rồi chấm vào nước chấm của quán hơi chua nữa, gặm cứ gọi là mút chỉ.
Chân gà chiên thì giòn, thơm ngọt ngọt nữa,
Mấy món này để vừa ăn vừa làm 2 3 chai bia cho quên đời thì chẳng còn gì bằng các bạn ạ.
Bị nghiền cái món bắp bò muối với bắp bò ngâm mắm lắm lắm ý, tìm riết ạ zong thấy quÁn này bán.
Chủ nhật đi 3 hàng bánh tôm đều đóng cửa vậy là lại cuồng chân ra quán nhậu ở Lương Ngọc Quyến làm đĩa bắp bò với chút phô mai que thêm 2 tiger bạc. Bắp giòn giòn muối vừa mồm nhâm nhi với bia siêu hợp. Phô mai que thì hơi khô, thích ăn kiểu mềm hơn xíu.
Mà nghĩ chắc phải ngâm cứu công thức làm bắp bò ngâm thôi chứ cứ vật thế này tốn kém ghê ????.
.
????~170K/2ng.
????Bia Khánh Râu - Lương Ngọc Quyến.
- chỗ này vẫn là hot nhất trong mấy quán nhậu ở tạ hiện do vị trí đắc địa ngay ngã 4, ngồi ở đây thì thoải mái ngắm người qua lại :))
- ko gian: vì là đông nên chỗ ngồi cực chật hẹp, nhích từng cm một luôn ấy, nhưng thôi phải chịu chứ sao giờ :)
- chất lượng: vừa vào là mấy em rủ uống bia này bia kia rồi, giá ở đây mình thấy nhỉnh hơn chỗ khác xíu, chọn đồ nhắm là trâu gác bếp ăn cũng khá ngon, tầm 100k/ dĩa như hình
Mình thường tới nhâm nhi chân ga và uống bia tại đây. Không gian khá rộng so với mặt bằng chung trong khu phố cổ và bàn ghế rất sạch sẽ và ngăn nắp. Có khu tầng 1 và tầng 2 ngồi trên nhìn xuống đường. Anh chị và cả nhân viên đều rất thân thiện và hoà đồng. Chân gà sả ớt, chiên mắm, nem các loại đều rất đa dạng và ngon miệng. Dù luôn đông khách nhưng đồ ăn ra rất nhanh chóng, không mất nhiều thì giờ. Sẽ luôn luôn ủng hộ dài dài
Trời lạnh lạnh hai đứa rủ nhau tối đi nhậu ))
Các bàn bên gọi ít mồi nhiều bia
Bàn mình cả mồi cả bia đều nhiều
Chắc 5 chai bia bọn mình phải gọi chục đĩa mồi à ????
Trên hình mới là tăng 1
Đi lên phố bao h cũng phải gửi xe ở ngoài r đi bộ vào vì nó đông
Cơ mà quán cũng không khó tìm
???? Ưu điểm:
???? Nhân viên phục vụ chu đáo, nhanh
???? Có sụn gà chiên mắm ngon, recommend các bạn đến thì gọi
???? Nem nắm cũng ngon, mỗi tội hơi ít
???? Nem chua rán cũng ngon...ôi tôi thề ăn cái gì cũng vừa miệng hết ý, kể cả đậu rán chấm mắm tôm các ông ạ ????????????
???? Nhược điểm thì chắc là cái quán nó hơi bé, hơi có cảm giác chật chội
Nhưng hình như ngồi đc cả ngoài đường
???? Giá cả cũng ko phải rẻ, nhưng đi đông nhậu lai rai chắc chắn là vừa ngon vừa hợp túi tiền nhé ❤️
Thấy bảo chân gà cũng ngon, lần sau sẽ quay lại thử ????
Tọa lạc ở giữa ngã tư quốc tế (Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến) là quán bia phố cổ,những cốc bia hơi mát lạnh giá chỉ 5-10k ăn kèm với những thực phẩm đặc trưng hấp dẫn du khách nước ngoài và bạn trẻ các nơi đến như : nem chua Thanh Hóa, nem phùng, lạc ... nơi đây không thua kém phố Bùi Viện trong Sài Gòn là mấy