Vị trí quán dễ tìm, quán rộng , chỗ để xe thoải mái. Menu quán nhiều món nhưng nhiều món không có. Bàn mình đi 4 người gọi bò nướng , mực trứng hấp ,ếch xào chua ngọt, rau muống xào, đậu rán và bia, tổng cộng hết 715k, giá cả cũng bình dân , ăn no.
Nhà hàng không chia nhỏ thành nhiều khu nên rất ồn ào , vì đa số mọi người đi theo nhóm , mỗi lần chúc rượu lại đồng thanh hô to, ảnh hưởng đến bàn khác.
Ăn xong chờ thanh toán khá lâu.
Vị trí quán dễ tìm, quán rộng , chỗ để xe thoải mái. Menu quán nhiều món nhưng nhiều món không có. Bàn mình đi 4 người gọi bò nướng , mực trứng hấp ,ếch xào chua ngọt, rau muống xào, đậu rán và bia, tổng cộng hết 715k, giá cả cũng bình dân , ăn no.
Nhà hàng không chia nhỏ thành nhiều khu nên rất ồn ào , vì đa số mọi người đi theo nhóm , mỗi lần chúc rượu lại đồng thanh hô to, ảnh hưởng đến bàn khác.
Ăn xong chờ thanh toán khá lâu.
Bám váy thằng em ra Hải xồm vào 1 ngày mát trời. Thân con gái vào quán bia hơi mà phấn khởi mới kinh. Mình ngồi mấy quán hải xồm rồi mà thấy cơ sở Lê Trọng Tấn là xịn nhất, vừa to vừa rộng lại còn thoáng. Mình đi đúng hôm vừa mưa xong trời đất mát mẻ. Ai đến rồi thì cũng biết thừa quán rộng khỏi nói và độ ồn cũng tỉ lệ thuận luôn rồi. Con gái vào quán bia uống thì ít mà ăn thì nhiều. Mình gọi trâu nướng lá lốt, bò cuốn cải, dê tái chanh gọi là lót dạ. Ưu điểm mà nói là tất cả các món nhậu mình đã từng thử ở đây đều ngon. Thịt mềm thấm vị bất kể món nào. Thịt trâu nướng mềm ăn ngọt luôn. Bò cuốn cải thịt cũng mềm và thơm luôn. Phải cái hơi ít cải quấn được vài 3 miếng là hết rau. Dê cũng lại mềm luôn đúng vị tái chanh ăn nhem nhem ngon lắm. Kèm bia tất nhiên phải kèm bia nhé.
Giá: 150-200k/người(với người ăn nhiều uống ít)
Bám váy thằng em ra Hải xồm vào 1 ngày mát trời. Thân con gái vào quán bia hơi mà phấn khởi mới kinh. Mình ngồi mấy quán hải xồm rồi mà thấy cơ sở Lê Trọng Tấn là xịn nhất, vừa to vừa rộng lại còn thoáng. Mình đi đúng hôm vừa mưa xong trời đất mát mẻ. Ai đến rồi thì cũng biết thừa quán rộng khỏi nói và độ ồn cũng tỉ lệ thuận luôn rồi. Con gái vào quán bia uống thì ít mà ăn thì nhiều. Mình gọi trâu nướng lá lốt, bò cuốn cải, dê tái chanh gọi là lót dạ. Ưu điểm mà nói là tất cả các món nhậu mình đã từng thử ở đây đều ngon. Thịt mềm thấm vị bất kể món nào. Thịt trâu nướng mềm ăn ngọt luôn. Bò cuốn cải thịt cũng mềm và thơm luôn. Phải cái hơi ít cải quấn được vài 3 miếng là hết rau. Dê cũng lại mềm luôn đúng vị tái chanh ăn nhem nhem ngon lắm. Kèm bia tất nhiên phải kèm bia nhé.
Giá: 150-200k/người(với người ăn nhiều uống ít)
Hôm nọ qua đây ăn sau khi đá bóng ,
Đồ ăn ở đây lên khá nhanh , gọi là có :)
Đồ ăn hơi đắt so với bia cỏ , giá ngang nhà hàng .
Không gian thoáng
Chất lượng bình thường
Có thể sẽ quay lại
Hôm nọ qua đây ăn sau khi đá bóng ,
Đồ ăn ở đây lên khá nhanh , gọi là có :)
Đồ ăn hơi đắt so với bia cỏ , giá ngang nhà hàng .
Không gian thoáng
Chất lượng bình thường
Có thể sẽ quay lại
Nhà hàng gần bảo tàng phòng không không quân, nằm trong chuỗi cửa hàng bia Hải Xồm. Không gian rộng. Theo mình đồ ăn ở chuỗi cửa hàng như thế này là không ngon và đắt. Hôm nhóm mình đến gọi vài món như dồi rán ăn không bùi, thơm. Mực đông lạnh. Cá chép cũng đông lạnh luôn.Mà mấy nơi khác gọi cá chép om dưa thì đều miễn phí đĩa rau và bún, ở đây tính cả lại với giá 350k/con,đắt.Nhân viên phục vụ nhanh,hay lúc ấy vắng khách mới được thế ^^.Theo mình thì tiện đường ghé vào chứ không bao giờ m quay lại Hải Xồm. P/s : Được cái không gian quán rộng, thích hợp cho tụ tập đông người
Nhà hàng gần bảo tàng phòng không không quân, nằm trong chuỗi cửa hàng bia Hải Xồm. Không gian rộng. Theo mình đồ ăn ở chuỗi cửa hàng như thế này là không ngon và đắt. Hôm nhóm mình đến gọi vài món như dồi rán ăn không bùi, thơm. Mực đông lạnh. Cá chép cũng đông lạnh luôn.Mà mấy nơi khác gọi cá chép om dưa thì đều miễn phí đĩa rau và bún, ở đây tính cả lại với giá 350k/con,đắt.Nhân viên phục vụ nhanh,hay lúc ấy vắng khách mới được thế ^^.Theo mình thì tiện đường ghé vào chứ không bao giờ m quay lại Hải Xồm. P/s : Được cái không gian quán rộng, thích hợp cho tụ tập đông người
Hôm cuối tuần mình với mấy thằng em rủ nhau đi nhậu bữa cho khuây khỏa :). Máy anh em kéo nhau ra quán bia Hải Xồm ở 86 Lê Trọng Tấn nhậu. Quán này vị trí cũng dễ tìm ngay chỗ ngã tư Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng. Diện tích ở đây vào hàng khủng luôn ý, rộng rãi, thoáng, có bãi gửi xe siêu rộng luôn.
Về đồ ăn: đồ ăn ở đây rất tươi, đặc biệt là trâu nhé. Thịt trâu tươi ngọt, thơm.
Menu: khá đa dạng, đủ món nhậu, lẩu, nướng...
Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn tuy nhiên nhiều khi hơi chểnh mảng phải gọi nhiều lần.
Nhà bếp: sạch sẽ, công khai nấu nướng. Điểm cộng cho cách làm này.
Hôm cuối tuần mình với mấy thằng em rủ nhau đi nhậu bữa cho khuây khỏa :). Máy anh em kéo nhau ra quán bia Hải Xồm ở 86 Lê Trọng Tấn nhậu. Quán này vị trí cũng dễ tìm ngay chỗ ngã tư Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng. Diện tích ở đây vào hàng khủng luôn ý, rộng rãi, thoáng, có bãi gửi xe siêu rộng luôn.
Về đồ ăn: đồ ăn ở đây rất tươi, đặc biệt là trâu nhé. Thịt trâu tươi ngọt, thơm.
Menu: khá đa dạng, đủ món nhậu, lẩu, nướng...
Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn tuy nhiên nhiều khi hơi chểnh mảng phải gọi nhiều lần.
Nhà bếp: sạch sẽ, công khai nấu nướng. Điểm cộng cho cách làm này.
Hôm nay Lớp mình mời thầy giáo đi ăn cuối kì ở đây vì thấy thầy thích Hải xồm
Cảm nhận đầu là Quán to, rộng rãi, có phòng riêng. Đến tầm 6h thì đông như trẩy hội. Công nhận các chú các bác nhậu ác.
Về món ăn thì có mỗi heo quay là ngon, da giòn, thịt ngọt
Còn vịt quay thì cực kì chán. Như kiểu vừa mới ướp xong đem đi quay luôn ý, ko có tí vị thơm nào hết. Vịt còn còi nữa chứ, ăn xương là chủ yếu
À cả thịt lợn và vịt đều nguội tanh nguội ngắt nữa chứ
Lẩu thì lèo tèo tí thịt bò, chả có gì
Nhưng chắc vì quán nhậu nên tiêu chuẩn cũng chỉ đến thế thôi
Nhân viên thì chậm chạp. Gọi nước lẩu 3 4 lần mà đợi mãi mới có.
Hội mình đi tầm 30 người, gần 8 triệu. Chia ra mỗi người gần 300k thì hơi bị xót :) nói chung giá này là giá cho ng đi làm rồi nên sv đi thì cuối tháng ăn mì rồi...
Hôm nay Lớp mình mời thầy giáo đi ăn cuối kì ở đây vì thấy thầy thích Hải xồm
Cảm nhận đầu là Quán to, rộng rãi, có phòng riêng. Đến tầm 6h thì đông như trẩy hội. Công nhận các chú các bác nhậu ác.
Về món ăn thì có mỗi heo quay là ngon, da giòn, thịt ngọt
Còn vịt quay thì cực kì chán. Như kiểu vừa mới ướp xong đem đi quay luôn ý, ko có tí vị thơm nào hết. Vịt còn còi nữa chứ, ăn xương là chủ yếu
À cả thịt lợn và vịt đều nguội tanh nguội ngắt nữa chứ
Lẩu thì lèo tèo tí thịt bò, chả có gì
Nhưng chắc vì quán nhậu nên tiêu chuẩn cũng chỉ đến thế thôi
Nhân viên thì chậm chạp. Gọi nước lẩu 3 4 lần mà đợi mãi mới có.
Hội mình đi tầm 30 người, gần 8 triệu. Chia ra mỗi người gần 300k thì hơi bị xót :) nói chung giá này là giá cho ng đi làm rồi nên sv đi thì cuối tháng ăn mì rồi...
Chỗ ngồi, chỗ gửi xe rộng rãi thoáng mát, liên hoan tập thể gì đến cũng được nhưng quán hơi bị ồn ào quá mức. Khách đông nên phục vụ hơi lâu, người qua người lại nhiều nên uống cũng không thích lắm. Nghe nói ở đây có mấy vụ mất cắp túi xách rồi laptop linh tinh nên mình khá là đề phòng khi vào đây. Chất lượng bia với đồ ăn thì cũng tương đương các quán khác thôi, không dở nhưng cũng không ngon hơn là mấy. Được cái là cốc chén với bát đũa nhìn có vẻ sạch sẽ, sáng sủa.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ăn uống cùng mùi hôi thối. Nước lẩu đóng bằng can đem đến. Quán có em Ngọc Hà chắc bồ của chủ quán, Nhân viên như bố tướng.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ăn uống cùng mùi hôi thối. Nước lẩu đóng bằng can đem đến. Quán có em Ngọc Hà chắc bồ của chủ quán, Nhân viên như bố tướng.