Tiếp tục cà phê sáng ở Bí ngô. Quán có bà chủ thân thiện, vui tính. Nhân viên toàn mấy bé xì tên dâu nên nói chuyện rát dễ thương. Ở đây hương vị cà phê thơm nhự, không có mùi khét của bắp và đậu nành, nên quán rất đông các đấng mày râu hay đến cũng như chơi cờ tướng.
Sáng cafe với mấy người bạn trong cơ quan, quán bí ngô nằm trong hẻm nhưng được cái quán khá thoáng mát di hẻm rộng rãi, mát mẻ. Quán có phục vụ ăn sáng như bánh mì ốp la, mì xào bò, nui xào thập cẩm; và có phục vụ cả buổi trưa như cơm cá chiên, bò xào, trứng chiên.... Quán có cả giải trí cờ tướng, rất nhiều người tham gia
Trưa ngồi coffee với mấy đứa bạn, xong được chủ quán nhiệt tình quảng cáo ăn cơm trưa, hấp dẫn và giá ok, thấy nhiều người cũng kêu nên đặt ăn thử. Quán bán đồ ăn sáng và cả trưa, đa dạng món. Về phần cơm 3 người:
- Tô cơm ăn bao nhiêu tuỳ thích
- Canh chua cá lóc, phần đầu và mình cá, vừa vị, hơi lạt và ít chua, đã góp ý chủ quán và có điều chỉnh lại.
- Cá ngừ kho thơm, được 2 khứa cá, mùi thơm, không tanh cá và vừa vị.
- Bò xào cải thìa, bò mềm và cải tươi.
- Gà xào gừng, gà kho săn, thơm vị gừng, nướt sốt đậm đà.
- Su hào xào, món kèm theo không tính tiền
Phần ăn tính tổng cộng hết 110k, ăn 3 người dư, 4 người ăn là vừa đủ. Giá hợp lý và vừa hợp vệ sinh, sạch sẽ.
Nay ghé lại quán với món nước lạ lạ, atiso đỏ (dấm bụt), nước dễ uống, thơm, chua chua , vi thanh và có màu đỏ bầm rất đẹp mắt. Giá rẻ 20k 1 ly, quán khá đông khách. Chị chủ quán nhiệt tình vui vẻ, phục vụ hơn cả nhân viên
Không biết mỗi ngày ở đây phục vụ bao nhiêu lượt khách ?
Nhân viên thì ngồi online điện thoại, xem báo...
Mình đã ghé đây vài lần, thấy địa điểm cũng OK, muốn chọn điểm này làm nơi offline cho Nhóm của mình, hơn 500 người, được chia ra thành nhiều tổ, mỗi tổ vài chục, off xen kẽ .. Tính ra mỗi tháng cũng phải ..chục lần off.
Mà đây chỉ mới là 1 Đội của mình thôi
Công ty có cả chục Đội ..
Hỏi NV cho gặp người quản lý hoặc chủ, để trao đổi vài điều...
Chuẩn bị cho 1 buổi off đâu phải cứ đến đại, đâu phải chỉ vài người, nào là chổ để xe, bàn ghế ...v.v...
NV nhăn nhó... cứ như đang bị làm phiền hay xin xỏ điều gì.
Rối trả lời, khinh khỉnh : "...thì ... cứ đến..."
Hói số Đt của chủ , của quản lý thì ..độp 1 câu: Không cho được !
Vậy là coi như ...Xong hén !
Nhờ cô NV bé bé xinh xinh này, Chủ quán mất...
À không ! có lẻ nên nói là ...Mỗi tháng có hàng ngàn lượt khách đã mất đi cơ hội được hưởng thụ sự phục vụ "tuyệt vời" của quán này chứ nhỉ !
Haizzz ! tiếc ...!