Vì quá thèm kem xôi nên tranh thủ lúc đi qua mình có mua 4 cốc kem xôi ở đây về. Mình để 1 cốc ngăn mát nên kem chảy ra như hình. Về vị thì đúng là kem ko ngon, được cái xôi mềm thôi. ????
Đang rảnh nên đi bộ lượn phố tình cờ thấy quán Kem xôi nên ghé vào ăn thử.
Quán nhỏ xinh nằm trên đường Phạm Tuấn Tài. Hình như quán chỉ có 1 tầng. Mình vào ăn tầm 9-10h sáng nên quán cũng không đông. Quán khá sạch sẽ, nhân viên nhẹ nhàng.
Mình gọi 1 kem xôi và 1 chè bưởi. Cảm nhận chè bưởi ở đây ăn khá ổn, không bị ngọt quá, nước cốt dừa cũng ổn, bưởi ăn thơm, giòn. Kem xôi có phần xôi khá dẻo, thơm, phần kem ăn cùng xôi cũng không bị ngọt quá.
M mua chè xoài, kem xôi. Kem xôi thì xôi cứng và nhạt nhẽo, kem thì cũng không ngon. Chè xoài thì xoài quá chua. Cái chè thái xoài gì đó mình ko rõ có giao nhầm không vì chả thấy xoài đâu. Chắc sẽ không mua lại.
Mình gọi 3 cốc chè bưởi và thấy rất thất vọng, chè bưởi và nước cốt dừa cực loãng, ship đến thì cũng gần như bị pha luôn vào nhau, chè k quá ngọt nhưng ăn chả giống chè bưởi, mọi thứ đều rời rạc, cùi bưởi k hiểu sao có vị tanh và nguấy lên thấy cả vài miếng xanh xanh trông như hành ???? các bạn k nên mua ở quán này
Trước kia quán ở số 3 nay chuyển sang sô 9 phạm tuấn tài.
Auto mê đồ ăn quán này luôn
.đồ vừa ngon,vừa rẻ,chị chủ với nv vô cùng dễ thương.
Có 2 nv nam đẹp zai cực kỳ.????????????????????
Team mh mỗi lần liên hoan đều hẹn hò ở đây,sang quán mới này rộng rãi lắm,25.30 người đi cùng .quán cân tất
Đi ăn rất nhiều quán, nhưng vẫn thích về ăn quán này. Lâu rồi không ghé qua quán, hôm nay gọi về ăn, vẫn cái hương vị mình thích, không quá ngọt, ngậy của nước cốt dừa, giờ cứ lười với bận gọi về tân nhà vẫn đc thuơngr thức hương vị mình muốn
Mình biết quán này khá lâu, hồi xưa hay qua ăn vì trên đường đi làm về. Hnay mới có dịp gọi lại mà chất lượng ko biết có phải quán mình hay ăn hồi xưa ko? Hơi thất vọng