Rạp BHD bình dân hay có khuyến mãi, bắp rang thì cũng tạm chứ ko ngon lắm nhưng mà nhiều. Nhân viên của BHD thì thân thiện lắm nha. Cầm 50k muốn đi coi phim thì BHD là ổn rồi, rạp ngồi lo bị che đầu người ngồi trước cho lắm.
Đang ở rạp luôn nè bức xúc quá nên lên viết liền. Nay mình ghé coi phim và mua bắp nước thì nói với nhân viên là 1 bắp 1 nước, sau đó bạn tự nói mình là lấy cho mình combo bắp nước nha, và thanh toán la 117k thì bạn nói mình chờ xíu vì còn phần đồ ăn nhẹ nữa. Minh mới nói là mình chỉ mua bắp nước thôi chứ không lấy gì thêm. Bạn đấy nói nếu vậy sẽ đổ bắp đầy bịch cho mình, mình cũng không lấy luôn thì thanh toán lại là 91k ( phần bắp nửa bịch và ly nước ngọt) minh thấy giá không hợp lý chút nào. Bịch bắp trong hinh mình chụp chỉ có nửa bịch thôi, rất mất hứng, giá thì cao chót vót, phần đó của cgv rẻ hơn nhieu mà bắp dc full đầy.
Chất lượng thì bắp hơi yểu, mềm vị mặn nhiều hơn vị phô mai. Ly giáy đựnh nước ngọt cung chán, ly luc đầu binhd thường, vô phim đươc 20p thì cầm cái ly mà nó muốn nhũng ra luôn. Nói chung bỏ 91k ra mua điều bực bội. Nhân viên cũng chả thèm đưa bill. Nói chung cách phục vụ của rạp mình chả thích, nguyên liệu và thành phần, cũng như ly giấy không chất lượng, đang coi marvel mà phải mò lên đây bức xúc thì thật sự là quá tệ, quá thất vọng
Rạp có thấy các review chê rạp nhỏ, nhưng mình vô rạp 3 tháy cung vừa phải, ghế hơi thấp (không che hết đầu nên khi xem toàn bị đầu của người phía trước che không hà, rất bất tiện, mình sẽ không bao giờ đi lại rạp nào của bhd nữa
Nhờ có mã giảm giá khi đặt mua vé xem phim qua Airpay nên mới có dịp ghé lại BHD. Không gian vẫn vậy, nhỏ gọn ấm cúng. Do đang có mùa dịch bệnh và đầu tuần nên khá vắng. T4 ghế nào cũng 50k kể cả ghế đôi nên đặt lun ngồi cho thoải mái. Mình coi rạp 5 cũng rộng rãi mà bị cái ghế hơi thấp so với người lùn như mình nên phụ đề có hơi bị mất xíu. Ghế đôi M9,10 ngay hàng cuối cùng mà lại ko có đánh số. May là mình còn nhớ vị trí. Ghế ngồi gần ngay lối đi lun.
Quay lại coi Fantastic Beast 2 có mấy cảnh tối tối mà sao thấy màn hình mờ quá. Vẫn là ngồi rạp 5 để ý rạp này lúc nào cũng bật máy lạnh lạnh ngắt. Mình có voucher thì đổi vé trên lầu chứ ko đổi vé ở quầy dưới ngoài mặt tiền đường.
trời ơi Hai Phượng đúng là đỉnh cao phim Việt. Mình mua bắp vào rạp ăn mà ko dám nhai nhiều khi coi phim luôn. Phim gay cấn hồi hộp vãi. Mấy cảnh đánh nhau mà hồi hộp thót tim làm mình bỏ bỏng ngô xuống ko dám ăn :))))
Bắo nước thì đắt, chất lượng kém, lượng cũng ít
Phim 14:35 chiếu ngồi tới 14:56 màn hình đen thui không động tĩnh gì
???? Hài thật.
Lần thứ 2 như vậy rồi.
Bắp và nước đắt lắm í, thấy rạp đâu chất lượng bằng cgv mà bắp nước ở đây đến 136k + xúc xích gì đấy, k đáng tiền, hỏi giá thì k tl đến khi lấy nước xong mới nói rồi đưa thêm xúc xích woahhh ????
Hôm nay, mình vs bạn đi coi Doraemon suất 16:50 ở rạp BHD 3/2, và mình cực kì thất vọng vs thái độ làm việc của bạn nhân viên bán vé. Chuyện là sau khi mình và bạn mình đăng ký thành viên xong, lại quầy thì mình đưa mã thành viên để đc giá vé xem phim 45k, lúc đó bạn mình cũng đưa mã cho bạn nhân viên đó. Bạn nhân viên nói là 1 thẻ thành viên chỉ đc 1 lần, ý 1 thẻ là 1 bill á, mà lúc đầu mình tưởng là 1 thẻ chỉ mua đc 1 vé, nên mình chỉ mua 1 vé thôi. Sau đó bạn nhân viên đó hỏi mình mua 1 vé thôi hả, cái mình mới ko hiểu lắm, nên hỏi lại. Mà bạn đó có thái độ bặm môi thở dài (như kiểu nuốt cục tức á) rồi mới giải thích, khi mình thanh toán xong thì bạn nhân viên đó có cảm ơn (nhưng mà 1 cách khó chịu).
Tiếp đó mình qua mua bắp nước, thì thấy bạn bán vé đó qua nói gì đó với 1 bạn nam làm chung, mặt hếch lên chỉ về phía tụi mình, sau đó thì bạn nam đó quay qua liếc tụi mình 1 cách khó chịu too. Rồi còn nói phong long là mai mốt đừng có kêu em làm nha. Thề là tức vcl, rạp lúc đó chỉ có tụi mình mua thôi, ko hiểu thì mình hỏi, có gì quá đáng đâu, do bạn nhân viên đó nói ko rõ ràng mà.
Còn về phần bắp nước thì quá đắt, mình mua 1 bắp 1 nước mà hết 136k, r tặng cây xúc xích xoắn gì đó.
Trong rạp thì máy lạnh theo mình là hơi lạnh, và tối quá nên hơi khó tìm số ghế (có lẽ là do lần đầu đi BHD nên ko quen, tại thường mình hay đi coi ở rạp khác ko à)
Vì do lịch chiếu mấy rạp kia kẹt tgian của mình, chỉ có BHD là tgian hợp lý vs tụi mình nên mới quyết định đi BHD.
Đây là lần đầu cũng như lần cuối mình tới đây. Quá thất vọng.
Tôi mua vé online, nhưng khi thanh toán bằng Zalo Pay thì gặp lỗi. Khi gọi nhân viên hỗ trợ thì được yêu cầu mang thông tin thanh toán lên để họ kiểm chứng.
Khi lên tới, thì họ nói là không thể hoàn trả tiền và đề nghị tôi xem một suất khác.
Tôi không xem và họ nói không thể hoàn lại tiền được.
Tôi đã mất 150.000đ ở BHD Star.
Rạp rất tệ chỗ ngồi thì dơ, sau 1 xuất chiếu thì chẳng ai tổng vệ sinh, bụi popcorn dính khắp nơi. Âm thanh rạp 7.1 nhưng chất lượng rất kém, nhân viên thì thờ ơ. Nhận coupon phần nước + bắp trong ngày nhưng tới nơi thì nhân viên lại bảo nhận trước 5h