Mình không tìm được BHD Cầu Giấy trên Foody nên đã tạo mới. Admin nếu thấy trùng địa điểm thì chuyển review này của mình về địa điểm đúng với ạ ^^
Vị trí: Tầng 8 TTTM Discovery Complex - Cầu Giấy, toà nhà cạnh phố Chùa Hà, đối diện toà FLC Complex.
Nhân viên: Thái độ phục vụ tốt, lễ phép và tươi cười, niềm nở với khách ☺️
Không gian: Rạp BHD ở Hà Nội có 2 cơ sở, thì cả 2 đều có điểm mình không ưng, nhất là phần ghế ngồi. Ở rạp Cầu Giấy này đó là thiết kế ghế đôi, chỉ là 2 chiếc ghế liền vào nhau, không có vách ngăn giữa các cặp ghế với nhau. Dù mình chẳng làm gì (mà thực chất hầu như toàn đi xem film 1 mình) nhưng cảm giác nó không tự nhiên thế nào ấy @@
Rạp BHD ở Hà Nội có 2 cơ sở, thì cả 2 đều có điểm mình không ưng, nhất là phần ghế ngồi. Ở rạp Cầu Giấy này đó là thiết kế ghế đôi, chỉ là 2 chiếc ghế liền vào nhau, không có vách ngăn giữa các cặp ghế với nhau. Dù mình chẳng làm gì (mà thực chất hầu như toàn đi xem film 1 mình) nhưng cảm giác nó không tự nhiên thế nào ấy
Xem Hellboy ở cái BHD Discovery này đã lâu, giờ mới chia sẻ lại. Ngắn gọn có vài điểm thế này thôi:
- Sảnh rất rộng và đẹp, trang trí bắt mắt, có view cửa sổ nhìn ra khắp thành phố, cơ mà hôm mình đi là tối nên cũng chả có view gì :))
- Phòng chiếu thì thực sự không thể ưng được. Cái ghế đôi không có vách ngăn nên không có sự riêng tư gì cả. Và màn chiếu thì quá bé, ngồi ghế đôi thì thực sự rất khó chịu khi phải căng mắt để nhìn lên màn chiếu.
> Nếu để lựa chọn mình sẽ vẫn ưu tiên BHD PNT hơn, dù chỗ để xe không thoải mái như ở tòa Discovery này.