Mình từng đi bên chi nhánh hồi còn ở Hồ_Bá_Kiện Q.10 nè . Không gian bên Q.10 nho nhỏ thôi à nhưng cũng có thể học tập hay ngồi làm việc được . Ở đây có trà hoa đậu biếc đẹp mắt dùng kèm với topping khúc bạch nè . Giá cả nhìn chunh như mấy quán trà sữa khác thôi . Đồ uống khá ổn nha , ly đủ size luôn . Có đặt giao hàng qua Now Food nữa , giờ chuyển qua Q.5 cũng gần trung tâm nên tiện di chuyển nè . Có dịp thử lại !!
Đi rủ bạn bè uống nước tám chuyện nên lạc trôi tới quán này. Quán cũng có không gian rộng rãi, thoải mái, sáng sủa, có chỗ nhìn ra ngoài đường. Thấy menu giá ổn không quá cao cũng không gọi là thấp. Mình gọi yakult đào sakura 39k ngon lắm nha, yakult thì chua chua ngọt ngọt thêm xíu vị đào thơm thơm vào và ăn kèm với thạch sakura khá lạ bên dưới, thạch có màu hồng, ngọt nhẹ và thơm, vị thanh lắm nên đó là sự kết hợp khá ngon. Nhân viên ổn. Gửi xe trước cửa
Mình là đứa thích cafe , đi quán nào cũng thử cafe đầu tiên .
Cafe thơm kết hợp chút sữa ( mình dặn ít sữa ) kết hợp macchiato thơm béo , vừa lạ vừa ngon
Về không gian : ở đây lúc đầu mình thấy cũng mấy bạn đem lap học bài , xíu có thêm các bạn khác vô chơi game , nên mình nghĩ nếu ở đây đi sáng vẫn ok hơn .
Ở đây có chiếc xe đẩy ngoài nhìn dễ thương lắm, mà tối nên không có ăn thử
Khá lạ vì quán tên khác mà tên trên ly nước lại khác ... chắc do đổi tên
Mình đặt matcha đá xay ! Nhân viên pha ngọt nên uống rất ngán ! Về lớp machiato thì mình nghĩ nên thay bằng lớp kem vì đá xay kết hợp với machiato thì có vẻ ko hợp ????
Được cái quán sạch sẽ và thích hợp để học
Mình hay tới đây để họp cho clb, không gian ở đây có nhiều phòng, trong phòng nhìn được, còn ra hành lang thì hơi bề bộn. Phòng có máy chiếu. Về nước thì ko thể so với các hãng nc khác. Nước đây lạt, hoặc quá ngọt, ko đặc sắc, mắc nữa. Nếu đặt phòng mà tơi sớm bạn sẽ được đẩy xuống lầu 1, nơi luôn vô cùng đông, và ko mát mẻ lắm. Điều ức chế là dì phòng đặt trống bạn cũng ko dc vào, mình nghĩ do quy định nhưng thiết nghĩ làm dịch vụ thì sự hài lòng của khách là trước tiên. Nhân viên nói chung trẻ nên chưa nhiều kinh nghiệm trong viêc giao tiếp với khách. Riêng việc gửi xe bạn phải gửi bên ngoài, lấy vé xe vào cho nhân viên đóng dấu để ko phải trả tiền gửi xe
Nhìn chung cũng được, mình sẽ quay thử mấy món khác
Mình là mình cuồng machiato lắm lắm, ghiền luôn cái màu xanh đẹp khỏi chê của đậu biếc ???? Mò trên Foody thấy chỗ này có bán nên ghé thử (nhớ k lầm mặt tiền đen thui nguyên con nên để ý kĩ xíu nha). Vào quán phải gửi xe ở trường cao đẳng gần đó. Nếu gửi xe thì nhớ đóng dấu ở quầy để đc miễn phí. Mình mua về nên anh kia (hình như chủ) bảo để xe đó ảnh coi cho. Không gian mới vô hơi tối, mình nghĩ đây là điểm trừ làm quán không thu hút (chỗ bếp sáng hơn tẹo). Mấy chị nhân viên thì dễ thương lắm, không có gì chê. Nay mình hên được giảm 20% nên mua còn có 26k (giá gốc size M là 32k, L là 40k). Mà thấy cũng đáng đồng tiền lắm. Machiato lúc mới nhìn mình nghĩ sao trắng bóc không biết ngon không nhưng hớp thử thì ôi vừa thơm vừa béo ???????????? Kế tới là lớp hoa đậu biếc xanh xanh xinh xinh ????kèm thêm việt quất hay phúc bồn tử á chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Có điều cái đó nó làm mất vị hoa đậu biếc...mà k sao, vẫn ngon theo cách riêng ???? Này mình thấy giống cái bên The Coffee House nè mà rẻ hơn nhiều. Mà có cái hong thích là xài ly nhựa 1 lần ???? Ở quán cũng có bán quai vải với ly nhựa cứng tái sử dụng đc. Ở ngoài nó xanh biếc đẹp lắm đt mình chụp lên ra màu tím ghét ghê ???? Tóm lại là ổn, sẽ ghé nữa ????
Đã đến rất nhiều nơi để tự học. Không gian ở đây rất phù hợp để học tập. Sạch sẽ và tiện nghi. Nước thì cũng khá ổn. Nhưng cả thái độ và cung cách phục vụ của nhân viên ở đây thì không thích tí nào. Tiếng ồn nhân viên vui đùa hát hò còn to hơn cả tiếng của các khách của 1 lầu cùng nhau nói chuyện.
Mình đặt giao qua Now và rất hài lòng cách chuẩn bị hàng của quán. Bọc đựng ly thiết kế thông minh. Đá và macchiato (macchiato đựng trong cốc nhỏ) được cho vào bọc riêng để tránh tan hết vào trà. Giao đến nơi thì mình tự pha vào lại với nhau. Ly M đã lớn rồi (có khi bằng ly L của vài quán), ly L lại càng to chà bá :)))
Trà hoa đậu biếc ngon, chocolate cũng ngon (hơi đăng đắng nữa, đúng vị mình thích). Trân châu đậu biếc cũng như trân châu trắng thôi, ngoại trừ màu xanh tím đẹp đẹp, vị cũng tạm ổn. Trà sữa trân châu thì hơi nhạt và trân châu đen không được ngon cho lắm. Trà sữa Oolong hơi ngọt. Mình có đặt trà sữa khoai môn nhưng hết mất tiu huhu :((
Nói chung là giảm 50% nên mình đặt thử và rất hài lòng. Lần sau mình sẽ thử các vị khác.