Ngay góc Thái Hà và Tây Sơn, mình hay mua để ăn sáng 25k/ bánh mì tam giác đầy đủ. Đúng là tiền nào của nấy, so với bánh 20k ở tiệm kế bên và 15k ở 1 số chỗ khác thì kebab ở đây ngon hơn hẳn, nhiều thịt, rau, sốt béo ngon hơn. Cô chủ quán cũng khá nhanh nhẹn, nhiều khi buổi sáng đông nhưng cũng ko phải chờ lâu. Có mấy cái ghế con để ngồi nhưng chủ yếu mọi người mua mang đi thôi.
Đi học thêm tối về muộn lại chả muốn ăn gì thì nhớ ra góc ngã tư thái hà , tây sơn này có quán bánh mì thịt nướng ăn cũng khá ổn nên quyết định mua luôn cho xong bữa .
Bánh mì ở đây nhân khá đầy đặn và rau củ như dưa chuột , cà chua , su hào muối đều tươi và vừa miệng .
Riêng thịt ở đây so với các quán kebab gần nhà mình thì thấy đậm vị hơn và kiểu đúng vị kebab tiêu chuẩn chứ không kiểu lai tạp như nhiều hàng bây giờ