Ở đây có một món khá lạ là lẩu vịt khô, mình chưa thấy chỗ nào có món này. Vịt sẽ được xào chín sẵn, mang ra bàn thì thêm chút nước xào cho đỡ bị cháy nồi. Đồ ăn kèm thì có rau cải thảo, rau muống và mì trứng. Thịt vịt nhưng k hề bị dai quá, khá dễ ăn. Nước xào thì rất đặc biệt,kiểu ngọt ngọt mặn mặn. Nói chung là ăn lạ lắm luôn í. Nước xào còn có vị thơm của thành phần nào đó trong thuốc bắc í, mình cũng k nhớ rõ. Ngoài ra quán còn có nhiều loại lẩu # nữa. Hôm mình đi có gọi 1 vài món ăn kèm: chân gà sả ớt, cơm rang, há cảo chiên..... Mình khá thích cơm rang. Vị đậm đà dễ ăn. Ak quán còn chuyên ship nữa: cơm vp, bún đậu mắm tôm.... j j cũng ship hết :)))
Quán ở hơi xa trung tâm chút nên có vẻ ngta hay gọi ship nhiều. Không gian quán cũng rộng rãi, xinh xắn. Chỗ để xe trước mặt khá thoải mái. Nhân viên nhiệt tinh thân thiện
HÌnh như bếp xuka có 3 4 địa chỉ í. Hôm mình đi là ở 505 Minh Khai, Hòa BÌnh Green city ( các bạn rẽ vào đường Mạc Thị Bưởi, đi 1 đoạn sẽ thấy quán nằm bên tay phải nha)
Quán có 12 bàn, 5 bàn có khách - Nhân viên trả lời anh ơi hnay quán đông quá a thông cảm chờ - Đó là sau khi mình gọi cơm trắng + canh rau sau 15 phút ko thấy lên đồ
Hình ảnh ở dưới là lẩu thái, vầng LẨU THÁI đó, nhìn xem có giống không? Không có hải sản, muốn có thì phải gọi ngời trong khi mình đặt buffet nướng lẩu, đồ nướng toàn đồ rẻ tiền, không tươi. Gọi đồ ăn thì phải tầm 15' mới có, còn phải nhắc lại không thì nv cũng quên luôn. Với giá 199k để ăn thì quá là đắt, cảm giác như bị lừa.
Chưa bao giờ tôi có trải nghiệm tồi tệ khi ăn lẩu ở đâu như ở bếp xuka hoa binh green city. Lẩu bò thái 325k mang ra một đĩa đầy rau cải ở dưới với vài miếng thịt bò và 2 nắm mỳ. Khi chúng tôi than phiền thì nói là quán hết thịt bò gầu, tôi muốn gặp quản lý thì nói là quán ko có quản lý. Làm ăn bôi bác lừa gạt. Chúng tôi rất thất vọng và sẽ ko bao giờ quay lai xuka cũng ko bao giờ recommend ban bè qua đây để mang bực mình vào người