Địa điểm dễ tìm, rẽ vào gõ là thấy luôn. Biển hiệu không mấy bắt mặt. Quán phục vụ hơi chán, đồ nướng bình thường, nước lẩu dùng cũng được. Quan trọng là nướng bằng cồn nên rất bất tiện, cứ nướng được 1 lúc thì lại hết cồn
Ăn set 119k bao gồm nướng và lẩu. Set nướng nhiều đồ từ bò ba chỉ mỹ, ba chỉ mỹ cuộn nấm,... đến tim, cật, sụn heo...còn nhiều đồ mà mình hông nhớ hehe. Ăn nướng thì oki còn lẩu nướng thì nước lẩu hơi ngậy béo, bỏ thịt ba chỉ vào sẽ càng ngấy hơn. Một chút về gia vị chấm thì mình thấy sốt me vị chua chua dễ ăn. Nhân viên lúc đầu thì rất nhiệt tình về sau thì đồ ra hơi chậm không biết có phải do vì mìn ăn nhiều không ????
Không gian quán nói chung cũng ổn. Tóm gọn lại một nhúm thì đến đây ăn vẫn nên ăn nướng hơn lẩu nướng ????????
Ăn ở đây xác định là ăn xong về nhà chứ k đi đâu được :)).
Với mức giá 99k thì k mong đợi gì nhiều. Được cái nhân viên nam ngoan, nhân viên nữ thì lừoi hơn. Đồ ăn k đặc sắc. Tẩm ướp cảm giác để áp mùi. Gọi set nướng + lẩu thì lần 2 mang đồ còn đang đông đá cho khách. Nướng cồn nên cũng rất này nọ.
Nướng ổn, bếp nướng cồn hơi lâu chín đồ lại hay phải xin thêm cồn. Lẩu ngon. Phục vụ nữ xinh xắn, nhanh nhẹn, lên đồ hay thêm cồn đều nhanh. Chỉ có 1 bạn nam nhận đặt bàn là lên giọng thái độ lồi lõm với khách, lườm nguýt đến khi khách ngồi xong mới thôi.
Địa điểm dễ tìm, ngay đầu đường rẽ vào, quán rộng rãi, view ổn. Đồ ăn k quá xuất sắc nhưng cũng khá ok trong tầm giá. Có điều gọi set lẩu 99k nước lẩu hơi cay, bớt chút sa tế đi thì sẽ ngon hơn. Menu được cái cũng đa dạng, chắc sẽ lượn vào đây thêm vài lần nữa ????????????
Đồ ăn ngon, nước lẩu rất vừa miệng. Mình ăn lẩu kim chi, kim chi rất ngon. Mình và ny đi ăn mà ăn mãi k hết 2 suất ???? còn thừa rất nhiều. Nhân viên phục vụ rất chu đáo, mình chưa cần bảo gì, đã tự chạy đến như thêm quạt, thêm nước lẩu. Mình có or 1 ca hồng trà. Mà uống mãi k hết :v. Chắc chắn lần sau sẽ quay lại
- Về đồ ăn:
Nướng: ĐỒ ăn tươi, Trong menu có 3 loại sốt, ăn loại nào cũng khá ngon. Thịt thì khá nạc, mềm. Bạch tuộc thì to, râu mực vs mực trứng cũng ngon.
Lẩu: Thái chua cay, bạn mình và mình đều khen nước ngon, vừa miệng. Đồ nhúng lẩu không giống các quán buffet lẩu 99K khác mà có khá nhiều món: sụn, bò, gà... - Lẩu thái cần làm chua, cay hơn nữa
- Về phục vụ: nhân viên ngoan, thân thiện, mỗi tội vẫn thấy hơi chậm. Lúc ra thì có bạn thu ngân đứng xin lỗi khách vì phục vụ chậm thấy bảo là nhân viên phục vụ toàn sn 1999,2000, mới đi làm nên vẫn chưa có kinh nghiệm nên có thể chấp nhận được.
Sau khi ăn xong thì bạn thu ngân ra xin ý kiến của khách để quán cải thiện thêm trong tương lai. Thấy có bàn 4 ng họ đi, có vẻ hơi cáu kb vì lý do gì, bạn thu ngân đó xin lỗi rối rít xong tặng thêm 2 vourcher giảm giá 10% cho lần ăn sau :'( Mà bàn mình đi 2 ng thì dc tặng mỗi 1c >.< Nói chung là cũng chim ưng thái độ phục vụ.
Về giá cả: Đợt đầu khuyến mãi đang giảm giá giá 119k/lẩu nướng, sau khi km hết thì về giá 159K nhưng chất lượng so vs giá tiền thì mình thấy hết khuyến mãi cũng khá hợp lý nên chắc chắn sẽ quay lại ăn.
Về không gian: không gian rộng rất thoải mái, đẹp và có điều hoà, nhưng mỗi tội ăn nướng xong khói bốc lên sẽ hơi bí. Quán lắp thêm quạt hút mùi sẽ ổn định hơn;
> > Nói chung là sẽ quay lại. Với mức giá và chất lượng phục vụ như vậy là quá ok!
Hôm nay mình và đi ny có đi ăn ở Bếp Nhà Ú, đoạn Nguyễn Trãi (Gần chợ Phùng Khoang).
Bọn mình có gọi 2 suất buffet lẩu 99k
Khen:
+ Về quán: rộng rãi, có 1 tầng để xe
+ Về phục vụ: Phục vụ nhiệt tình chu đáo, rất lễ phép với khách.
+ Về chất lượng: mình ăn lẩu thái, rất thơm mùi cốt dừa. Có bò nhồi ống tre là khá ngon, khác với quán khác
Chê:
+ Quán rộng nhưng hôm mình đi ăn kín bàn nên ồn ào quá ????
+ Mình đi ngồi cạnh 1 bàn ăn nướng, quán k có hệ thống hút mùi nên hơi bí. Nhưng bù lại là ngửi nướng khá thơm :3
Nhưng nhìn chung quán được đánh giá là ngon-bổ-rẻ ạ! Tổng thiệt hại hết 223K mà ăn no luôn ý ????
Theo mình mn nên đặt bàn trước vì tối thấy quán khá đông ý ạ.