- Quán này nằm trong hẻm 117 đường 3 tháng 2, quẹo vô hẻm chút xíu thôi là tới quán.
- Quán kiểu bán ở nhà có bàn ghế ngồi kiểu thấp, ăn ở đây khá nóng phải lựa chỗ có quạt để ngồi.
- Phục vụ chỉ có chủ quán và mẹ thôi nên những lúc khách đông thì phải đợi khá lâu. Chủ quán khá vui vẻ nhiệt tình, lúc nào cũng muốn phục vụ những món ngon cho khách nên bạn đến đây thì cứ yên tâm sẽ được phục vụ những món ngon nhé ????
- Quán chuyên món Hàn, ăn bao ngon. Mình lần đầu đến đây ăn gọi món cơm trộn Hàn Quốc, mình lúa lúa trộn lên rồi ăn, nói sao mà món này dở ẹt với lạc nhách nữa. Sau đó mình nhìn qua chén tương mình thử ném 1 miếng rồi nói thử bỏ tương này vô cơm rồi trộn lên thử coi sao. Điều tuyệt vời đã xảy ra, ăn vô 1 miếng giống như Ngưu Lan gặp được Chức Nữ vậy đó các bạn à. Vị vừa ăn mà cực kỳ ngon, béo béo của trứng cộng với thịt bò bầm ăn rồi ghiền luôn. Ngoài ra quán còn có cơm cuộn, món gà, món chiên nữa, món nào cũng ngon hết ????
- Giá thành của quán rơi vào khoảng 30-50k khá cao so với sinh viên nghèo như mình, 1 tuần đi ăn 1 lần thì được.
- Quán món ăn bao ngon, chất lượng phù hợp với giá. Mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa.
Hồi ban đầu mình mở hộp ra có hơi thất vọng, vì rất ít khoanh, chỉ 8 khoanh là cùng, mình còn nghĩ nhiêu đây sao mà no? Nhưng không, quán làm rất vừa bụng, đến khoanh cuối cùng mình no ì ạch luôn! Chưa kể đến nước chấm đậm đà, gà thì hình như có ướp vị, mặn mặn ngon lắm! Ai muốn ăn nhiều gọi hộp 30 nhé! Mình có gọi thêm một ly trà tắc, có vị hơi mặn một chút, hi vọng quán khắc phụ phần nước uống này!! Rất thích quán, sẽ tiếp ủng hộ quán!
Thề luôn từ trước tới giờ mình chưa bao giờ ăn bánh gạo mà nó ngon tới như vậy, bánh gạo mềm cực kì, ban đầu mình định nói chị chủ quán làm món bánh gạo phô mai lắc phô mai, xong cái mình gọi nhầm thành bánh gạo nhân phô mai sốt phô mai, tới lúc tính tiền mình có hơi giật mình vì hộp như này giá tận 45k, vì mình không có xem bên trong gồm những gì nên mình nghĩ chẳng lẽ 45k mà toàn bánh gạo? Nhưng không lúc mình mở ra thì thấy khá nhiều topping, phô mai ở trên, chả cá miếng, bò viên, chả cá viên,xúc xích đức nhe dai dai giòn giòn khá xịn sò...mọi thứ đều ổn ngọai trừ chả cá miếng hơi cứng, còn lại từ nước sốt cho tới topping hương vị đều rất tuyệt vời luôn! À mình có kêu thêm 1 phần kimbap gà, nhưng lần này do gấp quá hay sao mà quán làm nhỏ hơn bth rất nhiều, nhờ có hộp bánh gạo chứ không thôi là mình đói meo rồi, nói chung đồ ăn của quán không bao giờ làm mình thất vọnggg!
Hôm qua mình vừa ăn ở Bếp Nhà Mây Mây, phải nói là mình và cả bạn mình cực kì ưng luônnn. Tụi mình ăn lẩu kim chi, kêu thêm 1 gói mì Hàn và 1 phần đồ ăn thêm đầy đủ.
Ta nói ngon từ nước lẩu cho tới topping lẩu luôn á. Nước lẩu ngọt ngọt kiểu không phải ngọt đường mà giống như kiểu “ngon từ thịt, ngọt từ xương” á mọi người. Bạch tuột tưới roi rói thêm mấy cục chả vàng, cam đồ (mình k rành tên loại này) rồi nhúng dô miếng nước chấm là bá cháy bồ chét nhaa????
Mọi người nhìn hình thấy ít ít vậy chứ ăn no bể bụng nheee
Một bữa ăn vừa ngon vừa đã mà tổng tiền có 149k, do tụi mình tích đủ điểm trong thẻ nên được giảm tận 30% cho nguyên bill, thế là cơm no gụ say mà chỉ có 105k ????
Nghe quán đã lâu nay mới có dịp đến thử nó ngon thật tụi mình đi 4 người kêu 2 lẩu tomyum & tokbokki , mỗi phần lẩu giá 89k mỗi phần được 2 viên thả lẩu nhìn ngộ ngộ mà ăn rất ngon à mà ở đây đặc biệt là nước chấm phải nói là cực kì hợp với lẩu mình ăn nhiều nơi rồi bếp mây là chỗ mình thấy hợp với mình nhất giá ổn ngon , không gian hơi nhỏ chỉ tầm 10 bàn thôi nhưng sạch sẽ , còn về phục vụ thì hình như là người nhà nên mình thấy hơi lủng củng một chút nhưng rất thân thiện ???? không sao đồ ăn ngon là được ????????????
Gọi là kim bắp bò không chiên mà đem ra kim bắp bò chiên
Mình nói mình gọi không chiên mà bạn, Phục vụ trả lời máy nhập chiên thì đem ra chiên????
Ăn ko ngon như mình nghĩ + thái độ lòi lõm
Không ghé nữa đâu
lâu ngày ăn lại vẫn ngon như xưa trước kia có 30k thì phải giờ odr now 35k nhưng vẫn ngon đợt này thấy bếp tâm lý hơn cắt nhỏ từng viên cá nhân mình thấy dễ ăn lại có cả muỗng nĩa sạch sẽ rất ngon cay cay the the có thể chọn cay nhiều cay ít tuỳ mình nữa tiện lợi hơn trước rất nhiều
Thiệt sự là chưa ăn bánh gạp cay phô mai chỗ nào tệ như ở đây,vừa ngọt vừa dở,bánh gạo dc 2,3 miếng phô mai thì tiếc kiệm cho dc 1 xíu,bán thì mắc mà chẳng ngon,ko ghé lần sau
Thiệt sự là chưa ăn bánh gạp cay phô mai chỗ nào tệ như ở đây,vừa ngọt vừa dở,bánh gạo dc 2,3 miếng phô mai thì tiếc kiệm cho dc 1 xíu,bán thì mắc mà chẳng ngon,ko ghé lần sau