Có người quen giới thiệu chổ này , cũng gần nhà nên bữa đặt phần mì xào ăn thử , ăn cũng khá ngon nha mọi người. Vị khá là vừa ăn. Phần đặt trên Now 29k thấy cũng hợp giá tiền. Dưới 30k ăn được phần vậy cũng đáng tiền á.
Nay vô quán thấy đang có chương trình giảm giá cực sốc . Đồng giá 18k cho mì , nui , cơm . Đặt phần mì xào phá lấu ăn ngon quá quên luôn chụp ảnh gửi quán.
Hơi bị thích mónTai heo lắc xoài sốt Thái và Nui xào phá lấu bên quán nhé. Tai heo ăn giòn sật, sốt Thái chua ngọt ăn mà nghiền, chất lượng ổn mà giá cả hợp lý, còn được tặng lon Lavie trái cây 1Đ nữa.
Thích món tai heo lắc xoài Sốt Thái chua ngọt bên quán . Nhậu thì món này là hết ý à nghen . Tai heo sần sật , xoài miếng to , vị đậm đà . Không chê điểm nào.
Bữa ăn nhẹ xế chiều ngon quá . Phá lấu ngon , vị vừa ăn . Sợi mì giai , không bị nhũn như quán khác . Một phần 35k khá đầy đặn , mình ăn no bụng . Giao hàng nhanh nên món ăn vẫn nóng hổi.
Bánh mì phá lấu ngon nhức nách đầy ụ nhân , phá lấu dai dai mềm mềm , có mấy miếng tai heo giòn sân sần nữa chứ. Giá thì lại rẻ có 20k, trưa chỉ cần thế này là đã no rồi nè.
Bánh mì phá lấu ở đây ăn khá ổn . Giao hàng nhanh , nhận hàng bánh mì vẫn giòn tan , phá lấu vị đậm đà , thơm , ngon . Mà giá lại đang quá rẻ , quất luôn đôi cái.
Đang thèm chua chua cay cay nghĩ ngay đến bếp nhà lấu có món lỗ tai heo lắc xoài sốt thái. Trụi ui , xuýt xoa vì ngon, có lon bia và bộ phim hay còn gì bằng nữa.
Từng ăn quán này một lần , thấy vị đúng chuẩn kiểu nhà nấu ăn hợp khẩu vị . Món phá lấu khá ngon , trưa mình hay đặt phần phá lấu về ăn cùng cơm trắng . Vèo cái hết bát.
Quán này chuyên phá lấu, nhà mình hay mua dịp cuối tuần, em trai mình cũng thích món Bánh tráng phô mai thơm ngậy ở đây.
Ăn Bột chiên phá lấu, uống chai Lavie trái cây là no nê cả buổi.
Lướt một vòng trên Now thấy quán có bán phá lấu . Order phần ăn thử , thấy khá ổn . Đậm vị vừa ăn . Thích nhất là tai heo ăn giòn sật . Giá cũng hợp lí nên từ giờ sẽ mua ăn thường xuyên.
Nói ko ngoa khi mà đặt ở đây lần thứ 3, hương vị thì khõi phải bàn cãi nhưng cái chính là chăm sóc khách quá tốt. Ăn uống ngon là 1 chuyện, nhưng cảm thấy như mình là thượng đế thì nó phải nói hơn cả chữ tuyệt. Bạn chủ rất nhiệt tình nên bánh mì phá lấu cực ngon. Ai chưa ăn thì nên thử nhé
Phá lấu nhiều quán bán nhưng ăn ở đây mình vẫn thấy ngon hợp khẩu vị hơn . Phá lấu nấu vừa tới , sánh , màu vàng bóng . Ăn chơi hay cùng cơm đều rất hợp.
Nay mưa to , trời hơi se lạnh . Order phần phá lấu nóng hổi vừa thổi vừa ăn , thêm tí ớt tươi cay tê tê ngon quá đã . Phá lấu bên này làm đúng kiểu mình thích . Vị đậm đà , thơm mùi ngũ vị.
Mình mới đc con bạn dắt tới quán này, nhìn menu thì thấy khá lạ nên có ord 1 phần mỳ xào ăn thử, cảm nhận của mình khi ăn món này vị rất lạ, nước sốt béo béo, đậm vị phá lấu luôn, có thể ăn kèm với cơm nếu bạn muốn, chắc sẽ ghé quán làm bạn hàng dài dài quá
Xế chiều đang đói ăn ổ bánh mì phá lấu mà ngon ngấu nghiến , bánh mì ship đến tay vỏ ngoài vẫn giòn , phá lấu vừa dai nhẹ và mềm, thơm mùi ngũ vị hương , thêm chút tương ớt là phải ăn 2 ổ mới đã.
Từ trước đến nay mình đã thích ăn phá lấu rồi, may sao tìm được quán này chỉ chuyên về phá lấu. Cơm phá lấu khá là ngon. Cơm dẻo mềm, phá lấu có nhiều lỗ tai heo giòn giòn sần sật. Thêm lon coca là best ngon.
Hôm bữa tự nhiên thèm phá lấu quá lang thang trên now tình cờ phát hiện chỗ này, mình đặt mì xào và bánh mì. Mì xào ko quá mềm, phá lấu giòn dai ko bị nhão. Nói chung đang thèm mà kiếm đc chỗ ngon nên ưng bụng lắm luôn
Có dịp vào Sài Gòn, chưa biết ăn gì thì Em của mình Ord 2 phần mì và cơm về ăn thử. Khá bất ngờ, phá lấu rất ngon và đậm vị, ăn lại ghiền ☺️??????.
Chúc quán ngày càng phát triển nhé ?
Vào SG công tác mà đêm rồi ko biết ăn gì. Mở Foody gần đây thì vô tình thấy có món bánh mì phá lấu lạ lạ nên đặt về ăn thử. Cảm nhận cá nhân là phá lấu với nước sốt khá là thơm + hơi cay nhẹ của ớt ăn ngon thực sự :D. Có điều mình là người bắc nên thấy có hơi chút ngọt. Trước khi về chắc chắn sẽ ủng hộ shop cái bánh mì nữa ?
Hồi giờ chỉ hay đi ăn phá lấu bò thui, lần đầu tiên ăn phá lấu heo, mà còn có bánh mì phá lấu nữa. Mà e là e nhỏ lớn k thích ăn lục phủ ngũ tạng, cơ mà bên này làm phá lấu heo nhưng k hề hôi tanh nha, vị rất thơm ngon. Một món lạ đáng để thử.
Thấy mọi người hay nhắc nên có dịp ghé sài gòn định mua về ăn chơi thôi mà chủ quán nhiệt tình quá. Lần đầu tiên ăn kiểu nầy mà thấy hợp khẩu vị xong ăn hết rồi quên không chụp ảnh review sương sương ^^ thôi hẹn lần sau ^^
Bột chiên bị cháy đen (như hình) mà vẫn gói và bán cho khách. Mì xào phá lấu thì cà chua bị hôi kinh khủng (như kiểu cà chua hư). Đóng gói thì quá tệ, hộp xốp bị lủng, cũ và dơ, bánh mì thì không gói bọc mà ném thẳng vào bao hàng trông mất vệ sinh thật sự! Sẽ không bao giờ đặt lại chỗ này thêm lần nào nữa.